TTO - Đội bét bảng West Ham vừa tạo nên một bất ngờ ở vòng 28 Premier League khi đánh bại "ông lớn" Liverpool với tỉ số đậm 3-1. Trong một trận đấu khác, Man City cũng đã gây thất vọng khi để Fulham cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà (tối 27-2).
Trên sân Upton Park, West Ham đã có một trận đấu rất hay. Trước khi bước vào trận đấu này, ngay cả những người lạc quan nhất cũng chỉ dám nghĩ West Ham cầm chân được Liverpool. Nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần, các học trò HLV Avram Grant đã gây sốc khi đè bẹp Liverpool với tỉ số đậm 3-1.
Phút 22, từ pha lên bóng bên cánh phải, Scott Parker phối hợp với Hitzelsperge rồi tung cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa hạ thủ thành Reina, đưa West Ham vượt lên dẫn trước 1-0.
Bị thủng lưới, Liverpool dồn lên đáp trả. Nhưng với lối chơi rườm rà và thiếu sáng tạo, Liverpool đã không thể gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự chủ nhà. Tình huống đáng kể nhất của đội khách trong hiệp 1 là pha lên bóng ở phút 42. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha dứt điểm sấm sét ngay rìa vòng cấm của Kelly lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Không những không tìm được bàn gỡ, Liverpool còn phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa ở cuối hiệp một sau tình huống phản công nhanh của đội chủ nhà. Phút 45, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, O'Neil thoát xuống tạt bóng chuẩn xác cho Demba Ba ngã người đánh đầu vào góc cao hạ thủ thành Reina, nâng tỉ số lên 2-0 cho West Ham.
Sau giờ nghỉ, Liverpool tấn công quyết liệt hơn nhưng phải đến những phút cuối của trận đấu, họ mới tìm được đường vào khung thành đội chủ nhà. Phút 84, từ pha lên bóng bên cánh trái, Suarez thoát xuống thực hiện đường căng ngang dọn cỗ cho Glen Johnson đệm bóng cận thành, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Liverpool.
Nhưng hi vọng kiếm điểm của Liverpool đã sớm bị dập tắt sau đó 7 phút. Phút 90+1, xuất phát từ pha phá bóng chần chừ của Carragher, Carlton Cole cướp được xâm nhập vào vòng cấm rồi tung cú sút chìm vào góc gần hạ thủ thành Reina, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho West Ham.
Với ba điểm giành được ở trận đấu này, West Ham đã qua mặt Wigan và West Brom để vươn lên vị trí thứ 18 với 28 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hi vọng trong cuộc chạy đua giành quyền trụ hạng ở mùa giải năm nay.
Ở trận đấu muộn còn lại của vòng 28, đội bóng lắm tiền nhiều của Man City cũng đã gây thất vọng khi để đàn em Fulham cầm chân 1-1 ngay tại thánh địa The City of Manchester.
Trận đấu này, Man City áp đảo ngay từ đầu và họ đã không gặp nhiều khó khăn để vươn lên dẫn trước ở phút 26. Từ đường chuyê2n bên cánh trái của Silva, Balotelli dùng kỹ thuật loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ đội khách rồi tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Schwarzer, đưa Man City vượt lên dẫn trước 1-0.
Dẫn trước và tạo được một thế lấn lướt nhưng Man City lại không thể có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt. Không chỉ có vậy, họ còn để đối phương tìm được bàn gỡ ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu.
Phút 48, từ pha lên bóng bên cánh phải, Hangeland thoát xuống tạt bóng loại toàn bộ hàng phòng ngự Man City cho Damien Duff từ cự li gần, quân bình tỉ số 1-1 cho Fulham.
Không muốn chia điểm trên sân nhà, Man City dồn toàn lực lên tấn công trong những phút còn lại nhưng sự yếu kém của các chân sút: Tevez, Balotelli, Kolarov... và sự xuất sắc của Schwarzer đã ngăn không cho Man xanh có thêm bàn thắng.
Với kết quả này, Man City vẫn dậm chân ở vị trí thứ 3 với 50 điểm, hơn đội xếp thứ tư Tottenham 3 điểm và kém đội đầu bảng M.U 10 điểm.
T.VĨ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận