01/06/2005 00:05 GMT+7

Le lói hi vọng cùng Vòng Xoáy tình yêu

ANH THƯ - HOÀNG LÊ
ANH THƯ - HOÀNG LÊ

TT - Câu chuyện hai bên sui gia (vợ chồng bà Cúc với bà Kim) giao ước với nhau từ hàng chục năm trước, hứa hôn thay cho đôi trẻ (Khiêm và Liễu) gợi nên một cảm giác khá cũ kỹ.

1mZdcHWN.jpgPhóng to

Na (Thanh Thúy) và Khiêm (Minh Đạt)

Như thời thập niên 1960 của thế kỷ trước đã từng có không ít tác phẩm nghệ thuật sử dụng “tình huống đính ước” đến mòn nhẵn này.

Thậm chí tình huống ấy tạo buồn cười khi hứa hôn ngay từ lúc một trong hai trẻ vẫn còn... nằm trong bụng mẹ, giới tính chưa thể chắc chắn?! Tiếp đến là câu chuyện đánh tráo: Na (Thanh Thúy thủ vai) được thế vào chỗ của Liễu (Như Phúc), khi Khiêm (Minh Đạt) đến nhà “xem mắt” theo giao ước, vì trong thời điểm này Liễu đã có nhân tình Vũ (Đức Tiến)...

Tình huống đánh tráo nhân vật lại cũng chẳng mới mẻ gì, đã từng xuất hiện - chẳng hạn trong tác phẩm Dưới hai màu áo để đời của nữ nghệ sĩ Kim Cương. Ngoài ra một số chi tiết như hành động gây “ấn tượng” của Khiêm là đột ngột bỏ ra một số tiền cực lớn để chuộc lại căn nhà cho bà Kim trong khi chưa tìm hiểu thực hư... đã chưa được lý giải thấu đáo về tâm lý nhân vật...

Đơn cử như trên để thấy ngay rằng những khiếm khuyết ấy đã khiến cho Vòng xoáy tình yêu ở một vài tập đầu rơi vào thế đứng chông chênh. May thay, những tập phim kế tiếp đã thực hiện “lội ngược dòng”, ngày càng dễ xem hơn. Ý kiến của “cư dân” trên mạng Internet trong những ngày này phần lớn cũng nghiêng về sự vỗ tay cho bộ phim. Có thể khẳng định rằng các nhà sản xuất phim đã bắt mạch khá tốt khi chọn bộ phim có nội dung xoay quanh những vấn đề về gia đình, tình yêu.

Người xem ngày càng bị cuốn hút bởi chuyện tình đầy hấp dẫn giữa cô gái nghèo tên Na và ông chủ trẻ đầm tôm tốt bụng tên Khiêm. Người xem cũng muốn tiếp tục dõi theo “tấn tuồng” mà bà Kim (Kim Xuân) và cô con gái Liễu dựng nên sẽ rắc rối đến đâu, ê chề hay hân hoan, với cái bẫy giăng con mồi (Khiêm) giàu sụ. Mặt khác, những tình huống gay cấn trong phim cũng phần nào phản ánh được sự lao xao của dòng chảy xã hội, với triết lý tôn sùng kim tiền. Na - một bông hoa xinh xắn, trong sáng - sẽ phải xoay xở như thế nào trong môi trường khắc nghiệt ấy?

Vòng xoáy tình yêu (đạo diễn Trần Quang Đại - Vũ Trường Khoa) vậy là vừa trải qua hai tuần công chiếu (vào 21g tối thứ năm, sáu, bảy, chủ nhật mỗi tuần trên HTV7) với bảy tập trên tổng số 30 tập “trình làng”. Đây là bộ phim được dư luận chú ý vì nó lĩnh ấn tiên phong của chương trình “Giờ vàng cho phim VN”.

Về diễn xuất, Thanh Thúy lột tả được những sóng ngầm trong tâm khảm Na, một vai diễn khá hơn hẳn so với những vai trước đây trong Blouse trắngMùa sen. Trong khi đó, vai Khiêm cho dù còn vài chỗ chưa được hợp lý nhưng sẽ là vai để nhớ của Minh Đạt.

Như Phúc và Đức Tiến tung hứng được trong những chi tiết khắc họa sự thực dụng đến trơ tráo của cặp bài trùng Liễu - Vũ (tuy nhiên, để có được đẳng cấp diễn viên chuyên nghiệp thì cả hai còn phải cố gắng rất nhiều về biểu cảm trong lời ăn giọng nói).

Điều quan trọng hơn cả khi mở ra giờ vàng cho phim Việt đó là nhằm kiểm nghiệm hiệu quả của một công nghệ truyền hình vừa thu hình vừa đưa lên sóng, vì nếu không thì nguồn phim sẽ đứt đoạn! Ở đây đã dấy lên được những tín hiệu vui! Dưới áp lực của công nghệ (thu hình nhiều camera cùng lúc, thu tiếng trực tiếp) và tốc độ (2-3 ngày/tập phim), vậy mà phim vẫn giữ được sự sinh động của hình ảnh (ra phim chứ không thành kịch).

Vòng xoáy tình yêu mới chỉ "xoáy" gần 1/5 hành trình. Nhưng cộng trừ những khiếm khuyết lẫn hiệu quả từ kịch bản, diễn xuất đến công nghệ ít ra nó cũng tạo một hi vọng le lói trên hành trình gian nan tìm kiếm chất vàng cho phim VN.

Tin bài liên quan:

* "Giờ vàng cho phim Việt": Phải bước đi đồng bộ * Sẽ có "vàng" thật? * Tìm “vàng” cho phim Việt

ANH THƯ - HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên