Em Dane Best, 9 tuổi, trình bày lý do vì sao Hội đồng thị trấn Severance nên hủy bỏ luật cấm chơi ném tuyết vào nhau - Ảnh: Greeley Tribune
Sinh ra tại thị trấn luôn có tuyết Severance và là một cậu bé cực kỳ hiếu động, thích chơi đùa cùng bạn bè ngoài trời, thông tin về lệnh cấm chơi ném tuyết là một điều vô cùng thất vọng với Dane.
Tại cuộc họp của hội đồng thị trấn đầu tháng 12 này, Dane đã có cơ hội thuyết trình lý do vì sao em muốn chính quyền địa phương nên xóa bỏ điều luật đã "lỗi thời" đó.
Sau những lập luận thuyết phục của Dane, các thành viên trong hội đồng thị trấn đã nhất trí phê chuẩn xóa bỏ điều luật cấm người dân chơi trò ném tuyết vào nhau.
Chia sẻ câu chuyện với báo The Greeley Tribune, chị Brooke Best, mẹ của Dane, cho biết con trai chị đã chỉ toàn nói về chuyện những hòn tuyết kể từ khoảng một tháng rưỡi trước đây.
Đó là lần đầu tiên cháu biết việc ném tuyết trong địa phận thị trấn là vi phạm pháp luật. Dane kể rằng trong lần tuyết rơi gần đây nhất, em và các bạn đã dáo dác ngó quanh xem có cảnh sát không rồi nói đùa với nhau về việc không tuân thủ luật đó nữa.
Cháu nghĩ đó là một điều luật đã cổ lỗ rồi. Cháu muốn được ném tuyết mà không gặp rắc rối nào cả
Dane Best
Theo ông Kyle Rietkerk - trợ lý của người đứng đầu thị trấn Severance, luật cấm ném tuyết là một phần của sắc lệnh lớn hơn quy định việc ném hay bắn đá hoặc những vật khác vào người, vật, nhà cửa, cây cối, bất cứ tài sản hay phương tiện công hay tư nào cũng đều là phạm pháp. Các hòn tuyết rơi vào phần định nghĩa "những vật được ném/phóng đi" của thị trấn Severance.
Trong hơn một tháng, ông Rietkerk cùng các viên chức khác tại thị trấn đã khuyến khích Dane trình bày ý kiến của em sau khi nghiên cứu về câu chữ trong các điều khoản của sắc lệnh trước các thành viên trong hội đồng thành phố.
Tại phần trình bày dài ba phút, cậu bé 9 tuổi đã tự tin chia sẻ những suy nghĩ với sự chuẩn bị kiến thức chu đáo cho việc đó.
Em nói: "Mọi trẻ em tại Severance đều muốn có cơ hội được chơi ném tuyết như phần còn lại của thế giới. Luật đã được tạo ra từ nhiều năm trước. Trẻ em hôm nay cần một lý do để chơi ngoài trời".
Dĩ nhiên các thành viên của hội đồng thị trấn không dễ được thuyết phục. Dane cũng đối mặt với nhiều chất vấn hóc búa của họ khi em trình bày một danh sách các lý do tại sao hội đồng nên hủy bỏ lệnh cấm.
Chẳng hạn, một ủy viên là Dennis "Zeke" Kane hỏi Dane: "Liệu chúng ta có thể sửa chữa sắc lệnh này với nội dung nếu quý vị trên 60 tuổi, không ai có thể ném tuyết vào quý vị không?"; còn ủy viên Michelle Duda chất vấn: "Nếu chúng ta cho phép ném tuyết, cháu đã nói với các bạn học cùng về những vấn đề an toàn chưa?...".
Vì đã luyện tập trong tháng qua để chuẩn bị tâm thế ứng phó với các chất vấn đó nên Dane tỏ ra rất bình tĩnh, tự tin.
Em nói mình chưa bao giờ có ý định ném tuyết có lõi đá vào bất cứ ai. Và em cũng sẽ không bao giờ ném tuyết vào cửa sổ.
"Cháu nghĩ đó là một điều luật đã cổ lỗ rồi. Cháu muốn được ném tuyết mà không gặp rắc rối nào cả" - em chia sẻ ý nghĩ của mình ở một cuộc phỏng vấn sau đó.
Buổi trình bày của Dane còn có rất nhiều người tham dự là trẻ em và phụ huynh đi cùng. Họ đều tán thưởng và ủng hộ em.
Chỉ vài phút sau phiên thuyết trình của Dane, khi lệnh cấm chính thức chấm dứt, thị trưởng Don McLeod bước ra ngoài với hai hòn tuyết trong tay: một cho Dane và một cho em trai em, bé Dax, 4 tuổi. Hai anh em cùng ném những hòn tuyết đầu tiên hợp pháp trong lịch sử thị trấn Severance.
Ông Rietkerk cho biết thị trấn đã có thêm nhiều kế hoạch tổ chức các sự kiện liên quan đến tuyết thời gian tới. Họ cũng đang trong quá trình chuẩn bị tổ chức một sự kiện chơi ném tuyết của cộng đồng để tôn vinh nỗ lực thay đổi một điều không còn hợp thời nữa của Dane.
Với ông nội của Dane, Rick Best, ông mừng vì cháu trai đã học được rất nhiều điều về chính quyền địa phương qua sự kiện này, và tin rằng với sự thuyết phục thành công của Dane, sẽ còn nhiều em nhỏ khác muốn được tham gia trong những việc tương tự.
"Thằng bé vẫn luôn rụt rè, bẽn lẽn, vậy nên khi cháu kể tôi nghe việc đang làm, tôi bảo: "Sẽ tốt cho cháu đó Dane, nhất là ở tuổi này nếu làm được điều đó". Bởi vì ông nội của nó cũng không thể làm được" - ông Rick Best nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận