15/07/2008 04:04 GMT+7

Làng đại học hay... "xóm liều"?

VŨ THANH BÌNH
VŨ THANH BÌNH

TT - Gần 5.000 SV đang phải ở nhà trọ là nguyên nhân khiến các dịch vụ ăn theo bùng phát và tồn tại dai dẳng. Chúng mang lại lợi ích cho SV nhưng cũng gây lộn xộn, an ninh bất ổn.

eWgqyynu.jpgPhóng to
SV chưa có nhiều chỗ nghỉ ngơi, giải trí ngoài quán cà phê! - Ảnh: V.T.B.
TT - Gần 5.000 SV đang phải ở nhà trọ là nguyên nhân khiến các dịch vụ ăn theo bùng phát và tồn tại dai dẳng. Chúng mang lại lợi ích cho SV nhưng cũng gây lộn xộn, an ninh bất ổn.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Chuyện trộm cướp, trấn lột SV ở đây diễn ra liên tục, bình thường đến nỗi khi nghe tin một SV vừa bị cướp xe máy ở khu hồ đá (ấp Tân Hòa và Tân Lập, Đông Hòa, Dĩ An), Trường Sơn - SV năm 3 ĐH KHXH&NV - thản nhiên buông ngay một câu: "Bị cướp thì phải chịu thôi". Mới nghe thì thấy rất vô tâm, nhưng đằng sau đó là chuỗi dài các vụ mất trật tự an ninh đã rơi vào thinh không khiến SV hoang mang nhưng chỉ biết cảnh giác "tự cứu mình vì trời không cứu".

Và những ai bị cướp giật mà chống trả lại được thì coi như... may mắn. Vào 19g40 ngày 22-4-2008, tại khu vực hồ đá trên, SV Nguyễn Thanh Bình (năm 2 khoa điện tử ĐH Nông lâm TP.HCM) bị trấn lột xe máy. Bình đánh trả lại bị thương nặng, may do phát hiện kịp thời nên tài sản không bị mất.

Tự phòng thủ

Ngoài một số ít vụ trộm điện thoại, xe máy bắt được thủ phạm, còn lại công an xã vẫn giữ nguyên điệp khúc: "đa số do sự mất cảnh giác của SV" và "qua xác minh không rõ đối tượng".

Theo thống kê mới nhất có 4.373 SV ở trọ trong số 20.380 SV đang học tập ở đây (KTX chỉ có chỗ ở cho hơn 7.000 SV). Nếu ĐH Quốc tế chỉ có một người thì Bách khoa, KHXH&NV và Khoa Kinh tế mỗi nơi có trên 1.000 SV trọ học tại đây. Có những dãy nhà trọ tồi tàn trong những lùm cây ẩm ướt, đối lập hẳn với khu KTX khang trang. Ở đây nhiều nam sinh thủ sẵn trong phòng gậy, côn, thậm chí là dao để đối phó các nhóm xin đểu bên ngoài.

SV ĐHQG thường gọi khu nhà trọ này là "làng ĐH Thủ Đức". Nhưng "làng ĐH mà nhiều khi lộn xộn như khu xóm liều vậy" - Bùi Thị Lệ, SV ĐH KHXH&NV, so sánh.

Theo nhận định của Ban công tác SV ĐHQG TP.HCM: "tại các khu nhà trọ, tình hình an ninh không được đảm bảo. Chủ nhà trọ giao SV tự quản nên trộm cắp xảy ra liên tục, có trường hợp nghi ngờ SV bị đánh thuốc mê”. Chuyện tưởng không thể tin nổi nhưng lại có thật nơi đây: chỉ một ấp Tân Lập của xã Đông Hòa mà trên địa bàn có tới năm trường ĐH, một trung tâm giáo dục quốc phòng, KTX... với trên 9.000 người đăng ký tạm trú. Không lực lượng tại chỗ nào quản lý nổi. Sau mỗi thời điểm rộ lên các vụ mất trật tự an ninh tác động xấu đến SV, lại có những cuộc họp giải quyết. An ninh tạm ổn một thời gian rồi lại bùng lên các vụ lộn xộn.

5.000 SV còn lại sẽ sống ở đâu?

nqtn7jo2.jpgPhóng to
Quán cà phê vẫn “ăn” vào khu đại học - Ảnh: V.T.B.
Đã có rất nhiều phương án cấp bách được đưa ra như lập chốt dân phòng, tăng cường tuần tra…nhưng đều không hiệu quả. Chính ĐHQG đã đề xuất thành lập một đồn công an riêng cho khu vực này, kinh phí do chính trường trả. Nhưng rồi câu trả lời là không, vì có những ý kiến cho rằng không thể có đồn công an ở một nơi chuyên về giáo dục.

Chưa tìm ra cách nào mới nên mô hình đội dân phòng, mặc dù không hiệu quả, lại được đưa ra bàn thảo. Nhưng lại vướng mắc ở chỗ đây là khu vực đền bù giải tỏa, đang muốn các hộ dân chuyển đi càng sớm càng tốt mà chưa được, nay lại lập đội dân phòng thì có phải mặc nhiên thừa nhận người dân vẫn tiếp tục ở đây?

ĐHQG TP.HCM có sáu trường thành viên, nhưng trên bản qui hoạch khu đô thị ĐH tương lai này đang có cả các trường ĐH Nông Lâm, An ninh và Thể dục thể thao II. Đấy là chưa kể 20ha đất sẽ được cắt để lập ĐH Việt Đức. Trong khi tình hình an ninh trật tự ở khu vực ĐHQG phức tạp thì ở những trường còn lại khá ổn định. Nguyên nhân đơn giản: những trường này đều được qui hoạch khép kín, không có người dân ở lẫn với SV. Nhưng gần 5.000 SV còn lại của ĐHQG nếu không trọ học ở đây sẽ đi đâu?

Câu trả lời ai cũng biết là chỉ có đưa hết những hộ dân, những hàng quán kinh doanh dịch vụ ra ngoài khu qui hoạch ĐHQG TP.HCM mới có thể lập lại trật tự ở đây. Và những giảng đường, KTX mới có thể được xây mới. Nhưng tiến độ giải tỏa là quá chậm. Và như thách thức, chỉ trong ba tháng gần đây đã có một dãy quán nhậu mọc lên ngang nhiên trên con đường từ nhà điều hành đi về phía ĐH KHXH&NV. Chính quyền địa phương hoàn toàn bất lực.

Một năm học mới sắp đến và SV sẽ phải tiếp tục sống trong một khu vực bất ổn. Chỉ còn thời hạn năm năm nữa để hoàn thành dự án nhưng vẫn còn 120ha chưa thể và chưa biết khi nào mới giải tỏa được. Dự án có thể hoàn thành đúng hạn? "Khó! Rất là khó!" - ông Châu Ngọc Ẩn, giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng ĐHQG TP.HCM, khẳng định. Lần đầu tiên, một cuộc họp giữa đảng ủy ĐHQG với hai quận - huyện Thủ Đức và Dĩ An đã diễn ra cuối tháng 5-2008. Nguyên nhân vì sao qui hoạch mãi chưa xong? Và những biện pháp nào cấp bách trước mắt để ổn định an ninh cho SV cũng như nhanh chóng giải tỏa những hộ dân còn lại?

______________

Kỳ sau: Giải tỏa xong mới ổn định

VŨ THANH BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất