
-----------------------------
Tôi đã có công việc làm ổn định, còn bạn gái tôi là sinh viên năm cuối. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm, tình yêu của chúng tôi bắt đầu thật đơn sơ và lãng mạn khi cô ấy mới vào ĐH và tôi đang học năm thứ 2.
Khi tôi ra trường, đi làm và bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai của 2 đứa. Chúng tôi giới thiệu nhau với gia đình, nhưng thật trớ trêu thay, gia đình tôi đã không chấp nhận cô ấy với lý do cô ấy là người Bắc; và gia đình cô ấy cũng không vui khi biết chúng tôi đến với nhau với lý do tôi là người ngoại đạo (gia đình cô ấy theo đạo Công giáo).Thời gian đó chúng tôi rất buồn, nhưng chúng tôi vẫn tin vào tình yêu của chúng tôi...
Tình yêu trong sáng và chân thành của cô ấy dành cho tôi đã tiếp thêm nghị lực để tôi vượt qua mọi khó khăn trong công việc, học tập, cũng như trong cuộc sống. Những lúc tôi gặp khó khăn đều có cô ấy bên cạnh.
Công việc của tôi ngày càng khó khăn hơn, áp lực nhiều hơn, tôi dành nhiều thời gian cho công việc hơn, thường đi công tác xa, giao tiếp nhậu nhẹt với đồng nghiệp bạn bè bên ngoài nhiều hơn nên không còn nhiều thời gian chăm sóc tình yêu của chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao tôi lại đem những khó khăn, những áp lực bên ngoài về nhà trút hết lên cô ấy. Chúng tôi đã bắt đầu có những tranh cãi với nhau về vấn đề lối sống, về công việc, về tiền bạc…
Tôi đã sai, lại càng lấn sâu vào những cuộc vui chơi cùng bạn bè và bắt đầu có những mối quan hệ khác giới bên ngoài, nhưng tình cảm của tôi dành cho cô ấy vẫn chưa hề thay đổi. Song, tôi đã không để ý tới cảm giác của cô ấy, vì tôi thấy mình không có lỗi với tình yêu của cô ấy và xem những mối quan hệ đó là bình thường khi giao tiếp bên ngoài xã hội. Chính những hành động sai lầm đó, tôi vô tình giết chết tình yêu của cô ấy dành cho tôi.
Thời gian 4 năm chúng tôi yêu nhau, tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu mà cô ấy dành cho tôi. Nên tôi cũng không nghi ngờ gì khi cô ấy có những mối quan hệ khác giới bên ngoài. Nhưng đây cũng lại là sai lầm của tôi khi tôi tìm cho cô ấy một công việc làm thêm vào ban đêm để cô ấy cảm thấy đỡ buồn, đỡ cô đơn.
Tôi biết cô ấy vẫn còn yêu tôi và tôi cũng rất yêu cô ấy, nhưng tôi đã không biết cách để bảo vệ tình yêu của mình. 4 năm bên nhau rồi, bây giờ nghĩ tới chuyện không còn cô ấy bên cạnh tôi rất đau buồn, hụt hẫng. Tôi đã tìm mọi cách để cô ấy hiểu nỗi lòng của tôi và về với tôi. Nhưng mọi chuyên đều vô vọng. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy quá sâu nặng, tôi thật sự không muốn đánh mất tình yêu này.
Hiện tại tôi rất đau buồn, lạc lõng và tuyệt vọng… Sắp tới tôi phải đi Phnom Penh công tác 1 năm, nên tôi rất muốn có thể có đáp án tốt nhất cho tình yêu của mình. Xin hãy giúp tôi... (H.C.)
- Trả lời tư vấn của TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn:
Sự trách cứ mình liên tục của bạn trong bức thư không phải là sai nhưng có lẽ chưa thật đúng bạn ạ! Bạn hãy suy nghĩ một cách thực sự nghiêm túc về những gì mình làm để điều chỉnh sẽ làm cho bạn nhẹ lòng hơn rất nhiều, so với việc bạn tự trách mình theo kiểu tôi có lỗi, tất cả đều do tôi... Nếu không vượt qua được cảm giác này, bạn có thể sẽ tiếp tục làm khổ mình nhiều hơn, căng thẳng nhiều hơn cũng như mệt mỏi nhiều hơn.
Rõ ràng bạn có khá nhiều điều chưa được trong tình yêu. Có thể kể ra như bị nghiện việc một cách quá đáng, bị lôi vào những mối quan hệ làm ăn không biết dừng lại, tiếp tục dấn vào những quan hệ làm cho tình yêu bị đẩy vào bờ vực, thực hiện những cuộc vui làm cho sự ghen tuông và niềm tin của người phụ nữ bị đẩy lên đến tột cùng của khuynh hướng mất mát... Thế nhưng tình yêu là sự vun vén của cả hai người.
Liệu rằng người yêu của bạn đã làm gì, người yêu của bạn đã thực hiện những hành động nào để có thể làm cho bạn cảm thấy tự tin hay tỉnh táo? Nếu người yêu bạn bản lĩnh nhiều hơn, nếu người yêu của bạn quyết đoán nhiều hơn, nếu người yêu của bạn hết lòng hơn... biết đâu mọi chuyện sẽ không quá mức rơi vào trạng thái căng thẳng như vậy? Hiểu được điều này, thiết nghĩ bạn sẽ có thể làm chủ được tình hình hiện tại dù thắng hay thua.
Cân bằng trong tình yêu và công việc chưa tốt - đó là điểm chung của khá nhiều bạn trẻ, thế nhưng điều quan trọng ở đây là bạn cũng đã cố gắng hướng về cô ấy. Sự thật này không thể thay đổi khi bạn đã lo cho cô ấy công việc làm thêm buổi tối, bạn cũng chăm chút (dù rất ít) những gì thuộc về nhu cầu tinh thần của người ấy...
Sai lầm của bạn không phải là quá đáng nếu như bạn đã chứng minh được bạn chỉ có mình cô ấy. Những gì bạn bị hờn trách sẽ không phải là tâm điểm để cô ấy ra đi nếu như cô ấy thực chất không gặp một tác động mới để rồi đắm đuối...
Đồng ý rằng khi con người rơi thuyền gặp phao sẽ vội vàng ôm lấy nhưng đừng quá vội vàng, đừng nghĩ không có trước có sau... chắc chắn cô ấy sẽ cho thêm bạn một cơ hội chứ bạn? Không có nghĩa là hoàn toàn không thể níu kéo cô ấy nhưng chắc chắn rằng sự toàn tâm toàn ý của mỗi người mới có thể làm nên chuyện. Bạn có thể mở rộng trái tim mình hay cho chính mình một cơ hội? Điều đó có thể thực thi khi bắt đầu lại từ đầu, bạn hãy hết lòng hết dạ...
Giải pháp an toàn nhất là đành chấp nhận sự thật. Nếu quay đầu là bờ, bạn sẽ có thể nhìn thấy đất liền và sự sống. Nói như thế không có nghĩa là thất bại vì sau một cuộc nói chuyện thẳng thắn với người ấy, bạn sẽ có thể tìm được niềm vui mới là người ấy sẽ quay trở lại, cũng có thể bạn tạm chấp nhận chia tay để người ấy trải nghiệm xem bạn quan trọng đến mức nào với họ...
Một năm bạn đi làm ở xa cũng rất khó duy trì tình cảm, cho nên bạn cũng không thể mong chờ một điều gì đó quá đáng mà nên rất thoải mái và bình tâm... Cuộc sống còn thật nhiều cơ hội và hy vọng rằng bạn sẽ làm chủ được chính cuộc đời của mình. Chúc bạn sẽ mau chóng hoàn thành công việc được giao một thời gian thật ngắn ở Phnom Penh và ổn định lại tinh thần sau khi quay về nước.
Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống. B.D. thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận