Phóng to |
Để tăng lời, Huy còn ra tiệm thuốc tây mua loại thuốc xông mũi và một loại bột tạp chất khác về pha chế với số ma túy đá trên, chia nhỏ thành 8 gói nhỏ bỏ trong thùng xe SH của mình đem đi bán. Chưa bán được thì Huy đã bị công an bắt quả tang.
Ngày 5-11, TAND TP.HCM xử Huy về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Hội đồng xét xử hỏi:
- Bị cáo mua số hàng đá, thuốc lắc này về để bán lại kiếm lời phải không?
- Không ạ. Bị cáo bị nghiện nên mới mua về để sử dụng dần thôi ạ. Bị cáo không buôn bán.
- Bị cáo nghiện lâu chưa?
- Dạ, cũng mấy năm rồi.
- Mỗi lần thèm thuốc bị cáo phải sử dụng thì mới hết thèm phải không?
- Dạ…
- Thế nếu lên cơn nghiện mà bị cáo dùng thuốc sổ mũi, bột nhựa như mấy loại bị cáo pha vào hàng đá đó, thì có hết thèm không?
- Dạ, không ạ…
- Bị cáo nói để mấy gói ma túy đó để sử dụng dần mà lại pha tạp chất, bột nhựa gì gì đó vào à? Bị cáo nghiện ma túy mà lại làm ma túy giả để chính mình sử dụng sao? Người ta chỉ làm hàng giả để bán kiếm lời chứ chưa thấy ai tự làm hàng giả để mình sử dụng cả.
- Dạ…
Xét Huy có mục đích mua số hàng đá, thuốc lắc trên về để bán kiếm lời, việc bị cáo nại ra là mua về sử dụng là không thể chấp nhận. Tòa không chấp nhận lời khai của Huy, phạt bị cáo 17 năm tù.
Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận