Phóng to |
![]() |
|
Laika đã đi một chuyến đi không trở lại... | |
Sau thành công của vệ tinh Sputnik 1, nhà lãnh đạo Xô viết lúc đó là Nikita Khrushchev muốn phóng tàu không gian thứ hai trong vòng một tháng để kỷ niệm 40 năm cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Và ngày 3-11-1957, một cô chó săn tên là Laika đã bắt đầu chuyến đi vào không gian trên tàu Sputnik 2.
Khi Laika đi vào không gian, nó có thể ăn những thực phẩm đã được chuẩn bị trước đặt trên tàu. Tuy nhiên cô chó này đã chết vì nhiệt độ cao chỉ sau vài giờ vào vũ trụ. Dù vậy, sứ mệnh này cũng đã giúp mở đường cho các chuyến bay có người lái về sau này.
Trước chuyến bay vào không gian của Yuri Gagarin vào năm 1961, cũng có vài chú chó khác đã chết trong các chuyến phóng thử nghiệm. Nhà du hành vũ trụ nổi tiếng này từng nói đùa: “Tôi vẫn không hiểu tôi là ai: người đầu tiên hay là con chó cuối cùng vào không gian”.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận