Đơn được gửi đi, hơn tuần sau thì nhận được hồi âm với bút phê của cấp trên ghi trong đơn: “Nộp ngân quỹ không được chia”. Anh em trong tổ quản lý thị trường thấy bút phê như vậy mặt ai cũng bí xị. Nhưng chỉ có ông tổ trưởng là vẫn bình thản như không, ông cầm tờ đơn lên xem hồi lâu, chợt ông vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói to:
- Được, được…
Anh em trong tổ chưa hiểu gì thì ông nói tiếp:
- Cứ chia cho anh em mỗi người một chai, tôi có cách…
- Cách gì? Bút phê nói rõ là không được chia .
- Cứ chia, tôi chịu trách nhiệm - Tổ trưởng nói.
Anh em trong tổ còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì đã thấy tổ trưởng lấy bút ra, đè lên tờ đơn có bút phê khi nãy, đánh một dấu phẩy ngay sau chữ “được”. Sau đó ông cầm tờ đơn đọc to từng tiếng một cho mọi người cùng nghe.
- Nộp ngân quỹ không được, chia.
Tuổi Trẻ Cười số 472 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận