Kỳ tích của cô học trò nghèo

ĐINH TIẾN GIANG(Hà Tĩnh)
ĐINH TIẾN GIANG(Hà Tĩnh)

AT - Không ai có thể tin được, em Trần Thị Huyền Trang, học sinh lớp 8A Trường THCS Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, nhưng suốt tám năm liền đều đạt học sinh giỏi. Điều đó đối với con nhà khá giả thì chẳng có gì, nhưng với Trang, suốt ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" quả là một kỳ tích rất đáng tự hào.

Gia đình Trang nghèo, đất đai lại ít, ở quê em chuyện cái ăn, cái mặc đã khó chứ chưa nói gì đến chuyện cắp sách tới trường. Để đến lớp, Trang phải theo mẹ cuốc bộ đến những vùng xa xôi trong huyện mót lúa, mót khoai. Đêm, trong lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, em lại phải ra ruộng mò cua bắt ốc, thả ống lươn, bắt ếch nhái để sớm mai mẹ ra chợ bán đổi lấy gạo. Những ngày chủ nhật, Trang đành gác lại việc học, đạp xe hàng chục cây số vào rừng sâu Thượng Lộc để hái lá thuốc đem về bán cho các nhà thuốc gia truyền. Có khi em còn leo hết đồi núi này đến đồi núi khác để chặt lá đót về làm chổi bán. Một chiếc chổi đót như vậy chỉ bán được 2.000 đồng, có ngày siêng năng em cũng chỉ làm được năm cái chổi. Số tiền 10.000 đồng tuy ít ỏi so với công sức em bỏ ra nhưng nó giúp em mua sách vở đến lớp.

Sau những giờ học căng thẳng trên lớp, về nhà Trang lại tất bật đi cắt cỏ cho bò, hái rau cho đàn lợn và phụ giúp bố mẹ mọi việc trong nhà... Không chỉ lo cho bản thân, đêm nào Trang cũng thức khuya để chỉ bài cho hai em. Vất vả là vậy, nhưng tám năm liền kết quả học tập của Trang đều đạt học sinh giỏi. Đặc biệt, em học rất giỏi môn ngoại ngữ, hai năm liền được nhà trường cho đi thi huyện, thi tỉnh. Ngoài môn tiếng Anh, Trang còn học rất giỏi môn toán, lý, hóa... Cô Hoàng Thị Thu Huyền, chủ nhiệm lớp 8A, tâm sự: "Trang là một học sinh đặc biệt của lớp, nhà rất nghèo, lam lũ mưu sinh như người lớn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng học hành rất giỏi, nhất là môn ngoại ngữ. Không những vậy, em là một học sinh ngoan ngoãn và biết dìu dắt giúp đỡ những học sinh yếu khác trong lớp tiến bộ".

Đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chị Trần Thị Trúc, mẹ Trang, ngậm ngùi: "Đã nhiều mùa hè trôi qua, trong lúc nhiều bạn bè được cha mẹ cho đi học thêm hết thầy cô này đến thầy cô khác, thì cháu lại phải đi lên huyện giữ trẻ thuê cho những gia đình giàu có. Có hè, Trang còn phải đi ở, dọn dẹp nhà cửa cho người ta trên phố. Nghĩ thương con khóc hết nước mắt, nhưng quyển sách nhiều khi cũng không có tiền mua cho con. Trang không trách mẹ, trách bố, cháu bảo nếu gia đình mình đầy đủ như người ta thì chắc con sẽ đạt học sinh giỏi quốc gia môn Anh văn. Không biết con nói đùa hay thật, nhưng thấy con say sưa học tập đến nhịn cả ăn uống, tôi lại thấy thiệt thòi cho con".

Chị Trần Thị Kính, người hàng xóm, cho biết tối nào Trang cũng ra ruộng mò cua bắt ốc đến khuya mới về, chợp mắt được chút là thức dậy lúc 2 giờ rồi ngồi học cho đến sáng. Trang bộc bạch: "Vì nhà quá nghèo, sách vở, tài liệu em không có tiền để mua nên em thường nhờ người quen cho mượn sách. Em đã không học thì thôi, chứ ngồi vào bàn rồi ai kêu gì, nói gì em cũng không để ý. Riêng Anh văn, đêm nào em cũng thức khuya viết được 50 từ mới. Có lần viết đi viết lại một chữ, một câu cả trăm lần mới nhớ. Em ước mơ sau này trở thành giáo viên Anh văn, nhưng có lẽ là rất khó. Vì không có điều kiện ăn học nên cha mẹ em bảo gắng học hết lớp 9 rồi đi làm thuê làm mướn, chứ cha mẹ không có tiền nuôi em ăn học nữa".

Dù hoàn cảnh gia đình có thể ngăn ước mơ bé nhỏ của cô bé nghèo hiếu học, nhưng hi vọng với sự giúp đỡ của xã hội, thầy cô, ước mơ ấy sẽ lại được bùng cháy lên với Trang. Trang không chỉ biết vượt khó trong cuộc sống mà trong học tập em còn là tấm gương sáng để nhiều học sinh nghèo noi theo.

teSXrlNi.jpgPhóng to

Áo Trắng số 8 ra ngày 01/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐINH TIẾN GIANG(Hà Tĩnh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất