![]() |
- Tất nhiên ! Bộ râu làm con mình như một người lớn. Nào Patơrích, để bố xách cho một tay…
- Con trai, mẹ đã treo rèm mới và trải thảm mới ở phòng con. Mẹ nấu cho con những món ăn mà con thích. Con đi tắm đi, rồi cả nhà cùng ăn và nghe con kể chuyện học ở trường…
- Bố đã sửa cái bàn bi-a, bố con mình sẽ chơi suốt những ngày con nghỉ hè…
- Anh Giooc để con nghỉ ngơi cái đã. Thằng bé trông hơi gầy. Patơrích, mẹ sẽ nấu nướng bồi dưỡng cho con mới được.
- Này Patơrích, con có muốn uống chút bia với bạn bè? Đây, con cầm ít tiền này…
- Mẹ nghĩ, chắc con nên tổ chức một bữa tiệc mời tất cả bạn học cũ.
- Bố cũng sẽ chơi ten-nít với con. Hy vọng bố sẽ thắng được con đó, con trai!
Một tuần sau đó.
- Anh Giooc, anh vừa đi làm về à? Sao mặt anh không vui vậy? Ở công ty có việc gì hả anh?
- Đừng hỏi nữa, thằng Patơrích đâu?
- Nó ngủ trên gác.
- Sáu giờ chiều mà nó còn ngủ?
- Hôm qua đến bốn giờ nó mới về.
- Chúng ta phải có cách nào đối với nó và đám bạn của nó chớ?
- Đừng cáu gắt Giooc. Năm học vừa rồi, con nó rất vất vả nên nó cần được nghỉ ngơi.
- Công việc cũng khiến anh vất vả nhưng anh không mất hút đến bốn giờ sáng. Em có hỏi nó về đống vỏ chai rượu trong ô-tô không?
- Nó bảo chỉ có hai chai là của nó. Mà trông nó gầy đi quá anh à.
- Còn việc làm dịp hè thì sao?
- Nó bảo nó đang tìm.
- Nó nói dối đó. Không đâu thuê người làm mà lại tiếp khách đến tám giờ tối.
- Nhưng người ta không thuê nó thì biết làm sao?
- Chỉ tại bộ râu nó. Nếu cạo sạch trông tử tế chắc chắn là đã xin được việc.
- Khẽ chớ, kẻo con nghe được!
- Nó nghe mặc kệ nó. Hồi xưa, về nghỉ hè là anh làm việc ngay.
Hai tuần sau:
- Em có thấy thằng Patơrích đâu không?
- Hôm nay thì không. Nhưng hôm qua em gặp nó ở dưới bếp với đám bạn nó. Chúng ngốn hết các thứ trong tủ lạnh.
- Vậy khi nào nó trở lại trường?
- Ít nhất cũng sang tháng sau.
- Kinh khủng quá. Như vậy nó còn ở nhà gần hai tháng nữa?
- Nghe có vẻ lâu vậy thôi, nhưng tháng bảy và tháng tám sẽ trôi qua nhanh thôi, anh Giooc.
- Chắc gì! Khi thằng Patơrích không ở nhà thì thời gian trôi một cách vô vị. Nhưng khi nó ở nhà thì thời gian quái quỷ lại như chẳng thèm nhúc nhích.
A.BUCHWALD (Mỹ) - THẦY ĐỀ (rút gọn)
Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận