Kỳ cuối: Nỗi niềm người "đi chợ" cầu thủ

LÊ HUỲNH ĐỨC
LÊ HUỲNH ĐỨC

TT - Trong đời, có lẽ ai cũng có ít nhất một lần mang tâm trạng như chúng tôi khi đứng trước những món hàng xịn nhưng trong túi lại ít tiền.

TT - Trong đời, có lẽ ai cũng có ít nhất một lần mang tâm trạng như chúng tôi khi đứng trước những món hàng xịn nhưng trong túi lại ít tiền.

Và khi đã nhìn thấy hàng xịn rồi thì lại chán với những món hàng vừa túi tiền. Quả là đau đầu!

Bài 1:

Tròn một tháng ở Brazil, chúng tôi chỉ loanh quanh ở Rio de Janeiro vì bang này có tới bốn đội hàng đầu Brazil là Botafogo, Flamengo, Vasco da Gama cùng Fluminense. Bên cạnh đó là hàng chục CLB hạng nhì quốc gia cùng vô số đội hạng nhất và hạng nhì của bang Rio de Janeiro. Ngoài việc tìm kiếm cầu thủ, chúng tôi còn có nhiệm vụ đặt mối quan hệ với các CLB nổi tiếng ở bang này để chuẩn bị cho sự kết giao sâu đậm hơn trong tương lai.

Tôi đã xem được sáu trận của Giải hạng nhất quốc gia Brazil và hơn chục trận ở Giải hạng nhì của bang Rio de Janeiro. Vì sao lại đi xem Giải hạng nhì nhiều hơn? Đơn giản chỉ vì chúng tôi không thể với tới những cầu thủ đang đá ở giải hạng nhất quốc gia do tiền lương và phí chuyển nhượng cao ngút trời mà chỉ có các CLB ở châu Âu mới có thể đáp ứng được.

Trung bình lương một cầu thủ ở Giải hạng nhất Brazil từ 500.000 USD/năm trở lên và phí chuyển nhượng khoảng 3 triệu USD/cầu thủ. Cầu thủ cỡ này thì khỏi phải nói, xem họ đá cứ gọi là mê mẩn. Một lần sau khi xem đội Vasco da Gama thi đấu xong, chúng tôi mê tít một tay tiền vệ nghe mọi người gọi tên là Edson. Anh ta đá quá tuyệt, không chê vào đâu được. Tôi bạo gan thử tiếp xúc với một hi vọng mong manh là anh này rất thấp, chỉ ngang vai tôi. Thể hình cỡ này thì khó có hi vọng đi châu Âu. Tuy nhiên, khi nghe giá cả anh này tôi thật sự choáng: lương 600.000 USD/năm và tiền chuyển nhượng 3 triệu USD. Ôi, ngân sách cả đội Đà Nẵng có lẽ chỉ đủ nuôi mỗi mình anh này.

Vì thế, dù rất thèm muốn nhưng đành phải đi xem các đội bóng hạng nhì của bang Rio de Janeiro vậy. Thật ra, với đẳng cấp bóng đá VN hiện nay, sử dụng cầu thủ đẳng cấp cỡ này là đã ngon lành (các bạn nên nhớ là hạng nhì bang chứ không phải hạng nhì quốc gia). Nhưng ác nỗi đã tận mắt xem cầu thủ hàng đầu Brazil rồi thì đâm ngán khi xem cầu thủ hạng nhì bang. Cầu thủ ở đẳng cấp này thì nhiều vô số kể, tha hồ chọn lựa. Tuy nhiên, do không được phép tiếp xúc với cầu thủ khi đang đá giải nên chúng tôi chỉ chọn, chấm rồi dừng lại ở đó, chờ đàm phán qua công ty môi giới.

Mặc dù chỉ là cầu thủ hạng nhì của bang nhưng lương của họ cũng vào loại ngất trời khi hét giá khoảng 7.000 USD/tháng. Thật ra, ở Brazil họ không thể có mức lương này. Theo tôi tìm hiểu, lương họ chỉ vào khoảng 1.000 USD/tháng. Nhưng có một thực tế là không phải ai cũng muốn sang VN bởi cầu thủ nào cũng ôm mộng sang châu Âu thi đấu. Ai cũng mơ được như Deco sang Bồ Đào Nha thi đấu, nhập luôn quốc tịch và bây giờ là một triệu phú.

Rời Brazil, trong tôi luôn vang lên câu nói của cựu danh thủ Zagalo: “Ở đâu có bóng đá, ở đó có cầu thủ Brazil!”. Bóng đá đã trở thành một thương hiệu đắt giá của Brazil cũng như nói đến Cuba là nghĩ đến xì gà vậy.

LÊ HUỲNH ĐỨC

LÊ HUỲNH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: các môn khác

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất