27/10/2003 07:31 GMT+7

Kristin Kreuk: đóng phim chỉ là cuộc dạo chơi

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TT - 23 tập phim Thị trấn Smallville (phần 2) sẽ tiếp tục đến với khán giả truyền hình từ ngày 28-10 trên VTV3, lúc 18g. Những câu chuyện xung quanh cuộc sống của chàng siêu nhân trẻ Clark không thể thiếu vắng cô bạn gái xinh đẹp Lana. Đặc biệt là khi Lana xuất hiện với mái tóc dài nâu suôn thẳng và cặp mắt màu nâu xanh nhạt quyến rũ toát lên sự trong sáng, thánh thiện. Đảm nhiệm vai diễn này là nữ diễn viên còn rất trẻ Kristin Kreuk.

saYiharw.jpgPhóng to
Kristin Kreuk
TT - 23 tập phim Thị trấn Smallville (phần 2) sẽ tiếp tục đến với khán giả truyền hình từ ngày 28-10 trên VTV3, lúc 18g. Những câu chuyện xung quanh cuộc sống của chàng siêu nhân trẻ Clark không thể thiếu vắng cô bạn gái xinh đẹp Lana. Đặc biệt là khi Lana xuất hiện với mái tóc dài nâu suôn thẳng và cặp mắt màu nâu xanh nhạt quyến rũ toát lên sự trong sáng, thánh thiện. Đảm nhiệm vai diễn này là nữ diễn viên còn rất trẻ Kristin Kreuk.

Sinh ngày 30-9-1982 tại Vancouver, Canada, Kristin Kreuk mang dòng máu Hà Lan của cha và Trung Quốc của mẹ. Mặc dù cả cha lẫn mẹ đều là kiến trúc sư nhưng cô gái cao 1,63m này lại dự định thi vào Trường đại học Simon Frasier để học ngành tâm lý và môi trường. Nhưng dự định của Kristin đến nay vẫn chưa thực hiện được bởi… mải bận đóng phim.

Kristin có vai diễn đầu tiên ngay từ lúc còn học tại Trường trung học Eric Hamber. Hãng phim CBC Canada tổ chức tuyển chọn diễn viên cho bộ phim truyền hình dài tập dành cho lứa tuổi thiếu niên Edgemont, sản xuất năm 2000, Kristin đã đăng ký dự tuyển và được chọn vào vai nữ chính.

Nhưng phải đến bộ phim Thị trấn Smallville, Kristin mới thật sự có những bước tiến vững chắc trong nghề diễn. Trong thời gian này, cô đồng thời được chọn làm người mẫu đại diện Hãng mỹ phẩm Neutrogena. Sau đó, Kristin tham gia vai chính trong phim Snow white (năm 2002) và Ugly America (2003)…

Dường như sự nghiệp diễn viên của Kristin đang thuận buồm xuôi gió nhưng Kristin vẫn luôn cho rằng: “Tôi chưa bao giờ mơ sẽ trở thành diễn viên. Nhưng tôi bắt đầu yêu nó ngày càng nhiều bởi tôi thích thay đổi mình. Khi nào cảm thấy chán hoặc tìm được điều gì thú vị hơn, tôi sẽ không đóng phim nữa”.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên