Mặc dù là một kiện tướng của bộ môn bơi lội với bộ sưu tập thành tích rất đáng nể phục nhưng Bảo cũng rất đam mê nghệ thuật. Cậu là người mẫu khá quen thuộc của nhiều tờ báo tuổi teen đồng thời là VJ rất tự tin, duyên dáng trên kênh truyền hình Yeah1. Email: bao2704@yahoo.com
Phóng to |
| Quang Bảo làm người mẫu tuổi teen |
Lập thành tích trên đường đua quốc gia và quốc tế
Lúc còn học tiểu học, một năm sau khi được ba mẹ đưa đến hồ bơi Yết Kiêu để tập bơi, Bảo đã được chọn vào đội tuyển bơi lội của Trung tâm TDTT quận 1, được các thầy phát triển, bồi dưỡng năng khiếu, Bảo đã cố gắng tập luyện và giành được nhiều huy chương trong nước lẫn quốc tế: huy chương bạc cự ly bơi 200m của nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á tại Thái Lan 2002; được Sở TDTT TP.HCM chọn sang Úc đào tạo theo chương trình “Thế hệ vàng” khi đang học lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du.
Chỉ trong hai tháng đầu tập huấn ở Úc, Bảo đã đoạt HCV 200m hỗn hợp tại giải Vô địch các nhóm tuổi trẻ nước Úc. Năm 2005, Bảo tham dự Giải vô địch bơi lội toàn quốc và đoạt HCV ở cự ly 200m tự do nam, đồng thời trở thành vận động viên trẻ tuổi nhất đạt cấp kiện tướng do Ủy ban Thể dục thể thao quốc gia phong.
Năm 2006, khi đang tràn đầy hi vọng về những giải đấu sắp tới thì Bảo bị chấn thương cơ vai và rách dây chằng tay. “Tai nạn bất ngờ này khiến Bảo cực kỳ hoang mang, muốn từ bỏ tất cả.
Ngay lúc ấy, Bảo đã đăng ký làm tình nguyện viên trong chuyến đi từ thiện về Bến Tre, Đồng Tháp của tổ chức YMCA. Chuyến đi này đã khiến Bảo thay đổi rất nhiều khi nhìn những em nhỏ tuy cuộc sống khó khăn nhưng vẫn tươi cười, luôn cố gắng vươn lên. Sau đó, Bảo đã trải qua một cuộc phẫu thuật ở Singapore và dưỡng thương nửa năm rồi trở lại với đường đua xanh...”.
Lần trở lại này, Bảo tiếp tục lập thành tích mới: phá kỷ lục cự ly 200m hỗn hợp năm 2008 và tham dự SEA Games tại Lào năm 2009. Tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc tháng 12-2010 ở Đà Nẵng, “kình ngư “ Nguyễn Ngọc Quang Bảo đã phá kỷ lục quốc gia với HCV cự ly 200m nam bơi ngửa cùng một HCĐ 100m bơi ngửa phá kỷ lục của đại hội. Có thể nói đây là món quà mừng sinh nhật tuổi 20 ý nghĩa nhất của Bảo trong năm 2010 vừa qua.
Kiện tướng mê đủ thứ
Ngoài thể thao, Bảo còn tham gia nhiều lĩnh vực khác để tích lũy thêm kinh nghiệm sống cũng như có thêm những kỷ niệm đẹp. Năm 2009, Bảo được mời làm VJ trên kênh truyền hình Yeah1. Thật ra, lúc đầu Bảo “gõ cửa” Yeah1 với mong muốn thử sức làm người mẫu truyền hình, nhưng không ngờ lại được mời... làm VJ.
Lúc đầu cũng hơi bỡ ngỡ nhưng rồi Bảo nhanh chóng thích nghi với công việc thú vị này, đồng thời rút ra một kinh nghiệm quý báu cho mình là VJ phải có kiến thức rộng, tự tin trước công chúng, đặc biệt là phải biết xử lý những tình huống bất ngờ; VJ phải luôn là chiếc cầu nối với khán giả, nắm bắt mỗi đối tượng khán giả của mỗi chương trình để có cách dẫn dắt phù hợp.
Là một vận động viên thể thao, kiện tướng quốc gia nhưng tham gia vòng chung kết cuộc thi “Tìm kiếm chân dung tuổi teen Việt Nam” - Hot Vteen (HVT) 2010 do báo Giáo Dục TP.HCM chuyên đề cuối tuần VTM tổ chức vào đầu tháng 1-2011, Bảo chọn thi năng khiếu ca hát.
Nhưng thật bất ngờ, kết quả Bảo đã trở thành một trong bốn “đại sứ” HVT toàn quốc 2010. Khi ban giám khảo hỏi: “Nếu có ai đó cho rằng vận động viên thể thao chỉ có sức khỏe, không có cái đầu, Bảo nghĩ sao?”, Bảo trả lời: “Thông qua chương trình HVT, Bảo sẽ mang đến cho mọi người một cái nhìn gần gũi và tốt đẹp hơn về vận động viên. Và giải thưởng lần này là một minh chứng”. Mặc dù thời gian rất khít khao nhưng nhờ biết sắp xếp lịch học, lịch tập khoa học nên Bảo chu toàn được cả hai.
Năm 2001, Bảo sẽ tham gia bộ môn lặn. Nó hơi khác so với bơi lội một chút nhưng chắc chắn Bảo vẫn sẽ chỉ ở dưới nước mà thôi. “Bảo sẽ nỗ lực để có thể tham gia giải vô địch thế giới sẽ diễn ra vào tháng 7”.
Áo Trắngsố 13 (số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận