![]() |
Greta Garbo |
Viện hàn lâm Điện ảnh và Khoa học châm ngòi cho sự kiện này bằng một buổi tiệc tri ân đặc biệt tại Hollywood, có mặt những người cùng thời với Garbo như các tác giả Gavin Lambert và Gore Vidal - người viết “Ben-Hur” (1959), nữ diễn viên Joan Leslie..., để cùng ôn lại những kỉ niệm với Greta Garbo qua những thước phim đã trở nên kinh điển của điện ảnh thế giới.
TTO xin được cùng bạn ôn lại những cuốn phim kinh điển của Greta Garbo, huyền thoại sống mãi.
![]() |
![]() |
Anna Karenina và giây phút khởi đầu một cuộc tình với Bá tước Vronsky (Fredric March) - cảnh trong phim “Anna Karenina” | Không kềm chế nổi bản thân, Marguerite cuối cùng đã quay về với người tình hằng yêu dấu Armand (Robert Taylor) - cảnh kết lãng mạn nhất trong “Camille” |
![]() |
![]() |
“Tôi muốn ở lại một mình”. Không thành công trong buổi trình diễn, diễn viên múa Grusinskya mang ý nghĩ tự tử, đồng thời từ chối sự vỗ về của Nam tước Felix von Gaigern (John Barrymore) - một cảnh nổi tiếng trong “Grand Hotel” | Không nghe theo lời khuyên của Tể tướng Oxenstierna (Lewis Stone), Nữ hoàng Christina đã từ bỏ ngôi vị để chạy theo người tình Tây Ban Nha - phim “Queen Christina” |
Greta Garbo là diễn viên Mỹ gốc Thụy Điển, được nhắc đến nhờ vẻ đẹp chết người và sự... chia tay với điện ảnh ở thời sung mãn nhất của sự nghiệp với tất cả danh vọng và vinh hoa.
Sinh tại Stockholm với tên lọt lòng mẹ là Greta Gustaffson, cô đã tốt nghiệp lớp diễn xuất của Nhà hát kịch Hoàng gia. Phát hiện ra cô là đạo diễn Mauritz Stiller - đạo diễn đã đưa cô vào vai nữ bá tước Elizabeth Dohna trong phim Thụy Điển The Atonement of Gosta Berling (1924).
Sự nghiệp diễn xuất của Garbo tại Hollywood được khởi đầu với phim The Torrent (1926). Thành công tiếp nối thành công là các phim The Temptress (1926) và Flesh and the Devil (1927) khiến cô trở thành ngôi sao màn bạc nổi tiếng nhất thời đó.
Phim có tiếng đầu tiên của Garbo là Anna Christie (1930), dựa theo kịch bản của kịch tác gia Eugene O'Neill. Sự nghiệp của Garbo với hãng MGM còn gồm các vai diễn được đề cử Oscar như Grand Hotel (1932), Mata Hari (1932), Anna Karenina (1935), và Camille (1937).
1941, ở tuổi 36, sau khi hoàn tất phim hài không mấy thành công Two-Faced Woman, Greta Garbo đã quyết định giã từ sự nghiệp, để lại bao tiếc nuối cho người hâm mộ và câu nói như một điềm báo trong phim Grand Hotel: “Tôi muốn ở lại một mình”.
1950, trong cuộc bình chọn của báo Variety, cô được bầu là diễn viên xuất sắc nhất trong vòng nửa thế kỉ. 1951, cô trở thành công dân Mỹ và 1954 nhận giải thưởng Hàn lâm đặc biệt vì “diễn xuất không thể nào quên”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận