Xuất hiện 34.000 tỉ đồng do “anh em bị khớp”
Đầu tiên là một cô giáo, kể câu chuyện trong tiết kiểm tra, một học sinh trả lời sai và cô quyết định cho điểm 0. Nhưng em này dứt khoát không chịu, nói như thế này: “Thưa cô, tiết kiểm tra rất căng thẳng. Lúc ấy một bạn bèn đưa cho một mảnh giấy và em cứ theo nội dung trong đó mà nói. Ai ngờ, nội dung trong ấy không đúng. Em nghĩ rằng chẳng qua là mình bị khớp nên mới như thế”. Cô giáo bảo: “Ráng chịu, sai thì phải nhận điểm 0 thôi”. Nhưng em học sinh cãi: ”Sếp rất to của cô cũng vì khớp mà nói lung tung nhưng đâu có bị gì, còn em vì khớp thì sao lại bị điểm 0?”. Cô giáo hỏi Bút Bi phải xử lý ca này như thế nào?
Chuyện thứ hai, một ông chồng đi nhậu về khuya. Biết lỗi, ông len lén vào nhà. Vừa gặp mặt, bà vợ đã hỏi: “Lương tháng này bao nhiêu?”. “50 triệu” - ông chồng buột miệng, dù thực tế chỉ có 5 triệu! Giờ bà vợ cứ theo đòi nhèo nhẹo 50 triệu, bất chấp ông chồng khóc lóc bảo rằng: ”Lúc ấy tôi bị khớp”! “Giờ tôi phải làm sao đây?”, ông chồng hỏi Bút Bi. Bởi bà vợ cứng rắn: ”Ai thông cảm cho cái việc nói bậy vì khớp chứ tui thì không. Phải đòi cho đủ để lần sau ông đừng nói cho sướng miệng rồi sau đó chạy làng và bảo do bị khớp”!
Thú thật chẳng biết tư vấn làm sao. Chỉ biết rằng sức mạnh của giáo dục thật kinh khủng. Chỉ một lời buông ra từ tư lệnh mà không biết bao nhiêu kẻ học theo!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận