16/05/2009 02:12 GMT+7

Không yêu "thoáng" thì bị cho là... "lúa"!?

TÔ VĂN LẬP(vanlap.tv78dng@...)
TÔ VĂN LẬP(vanlap.tv78dng@...)

TT - Tôi cũng là dân xa xứ, sống trong các khu trọ. Chuyển đến đâu tôi cũng bắt gặp chuyện các cô SV dắt bạn trai về phòng công khai trước mọi người rồi đóng cửa... tâm sự (bất kể giờ giấc, mà cũng chả biết mối quan hệ đó là gì). Có nhiều cô, anh bạn này đến ở vài đêm, anh khác đến vài đêm, thấy mà phát khiếp...

Những phản hồi của nhiều bạn đọc là SV sau bài báo “Đỏ mặt chuyện SV yêu”(Tuổi Trẻ 9-5-2009)

* Giờ SV yêu nhau thể hiện tình cảm nơi công cộng là quá bình thường. Tôi đã quen với hình ảnh đó và dần dần tôi cũng chỉ còn biết chấp nhận khi chứng kiến những cảnh chướng tai gai mắt đó - không chỉ ở công viên, sân trường mà ngay cả ở phòng trọ. Như phòng tôi đang trọ, chúng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng không biết làm sao khi bạn trai của chị nọ luôn ở trong phòng 24/24 và làm cho mọi sinh hoạt của bọn tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Bọn tôi không dám đi ngủ khi “cây si” của chị đó ngồi tới 1-2g sáng, học hành cũng bị phân tâm... Đành rằng các bạn ấy yêu nhau nhưng cũng phải biết giới hạn, biết dừng đúng lúc, cư xử tế nhị, đừng làm ảnh hưởng người khác...

* Lối sống “thoáng” này của một bộ phận SV rất xa lạ với thuần phong mỹ tục của người Việt mình. Đa số những cặp sống theo kiểu này thường lấy lý do xa gia đình, thiếu thốn tình cảm để mà “lấn” tới. Có một số bắt chước, ai làm được thì mình cũng làm được, chỉ sợ dưới mắt bạn bè mình bị coi là “lúa”, là “cụ non”. Và thế là lối sống “thoáng” ngày càng phổ biến trong các khu nhà trọ. SV là thành phần trí thức trẻ trong xã hội, thế mà ý thức cộng đồng của nhiều bạn kém quá. Với họ, kỹ năng sống với cộng đồng hầu như không có. Họ không phân biệt được cái cần làm và cái phải làm khi ở cộng đồng.

“Văn hóa yêu” của giới trẻ ngày nay đã khác xưa rất nhiều!

* Mỗi người có cách suy nghĩ và nhìn nhận khác nhau về tình yêu SV. Bản thân tôi là SV, tôi cũng đang yêu. Nhưng tôi biết việc gì nên và không nên làm. Theo tôi, nếu nói về “văn hóa yêu” thì quan niệm của giới trẻ ngày nay đã khác xưa rất nhiều. Yêu nhau thì bày tỏ tình yêu ở mức độ chừng mực có gì là sai! Nắm tay nhau, thậm chí hôn nhau trên phố cũng chẳng có gì sai miễn đó là tình yêu chân thật. Xin đừng đánh đồng những đôi yêu nhau thật sự với những ai thích “vui đùa”. Bày tỏ tình yêu ngoài phố bị cho là chướng mắt, vào công viên cũng chướng mắt, vào nhà trọ thì bị chỉ trích này nọ... Biết làm sao đây để vừa lòng mọi người?

* Đọc những bài báo như trên, tôi rất ngán ngẩm và nhớ tới câu so sánh thế này:”Tây hôn công khai, tè lén. Việt Nam hôn lén, tè công khai”, biết bao giờ kiểu tâm lý kỳ thị những chuyện hiển nhiên và hết sức bình thường này mới chấm dứt? Sinh viên cũng là con người. Yêu là quyền cơ bản của con người, SV không yêu trong công viên, trong ký túc xá, trong nhà trọ thì yêu ở đâu? Dắt nhau vào khách sạn cho kín đáo à? Tiền đâu ra và còn phát sinh nhiều chuyện không hay nữa!

Theo các bạn, “văn hóa yêu” của SV nói riêng và giới trẻ nói chung cần phải được nhìn nhận theo quan điểm mới, hiện đại hơn hay vẫn phải theo thuần phong mỹ tục truyền thống? Yêu “thoáng” hay “kín”, đâu mới là sự hợp lý với người trẻ hiện nay?

Ngày xưa chúng tôi yêu ra sao?

Những chia sẻ của một bạn đọc lớn tuổi về chuyện yêu đương của người thế hệ trước...

Thời ấy, hầu hết chúng tôi đi học bằng ba cách: xe đò, xe đạp và đi bộ. Xe đò ít ai chọn vì đi chung xe đò chẳng nên thơ, lãng mạn chút nào. Vì vậy khi biết yêu, bằng mọi giá phải xin ba mẹ mua cho được chiếc xe đạp, nếu không thà đi bộ còn hơn! Những đôi lứa yêu nhau thường đi chậm lại để sóng đôi đạp xe hay sánh bước phía sau đám bạn hồn nhiên phía trước.

Trên đường đi, cứ cách một khoảng có một gốc me rất to, họ thường dừng lại để mở cặp sách ra trao đổi cho nhau những lá thư hay kỷ vật tình yêu. Ai “sang” hơn thì ghé ngồi ở quán nước ven đường, uống ly chanh đường, uống... tình qua ánh mắt. Rồi khi tới trước cửa nhà nàng, chàng dừng xe đứng chờ nàng khuất bóng sau giậu mồng tơi hay rào dâm bụt mới... hớn hở quay về, lưng áo đẫm mồ hôi.

Có một chỗ mà chúng tôi hay hẹn hò nữa là... nghĩa trang. Tất nhiên không ai dám vào bên trong mà chỉ đứng sau cánh cổng để chờ nhau. Tình yêu như tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh và lòng can đảm. Hẹn hò, đợi chờ lâu lắc, khó khăn vậy nhưng khi gặp rồi hai bên chỉ... nghe được tiếng thở và nhịp tim đập của nhau mà thôi. Vì ít khi nói được bằng lời những điều muốn nói, nên tranh thủ giây phút hiếm hoi, chúng tôi trao nhau những bài thơ, đoản văn chép được ở đâu đó... hay một bản nhạc mới phát hành, một cuốn sách hay.

Có lần tôi nhận được quà tặng là cuốn Lá tương tư của Mường Mán, tim đã đập loạn xạ rồi mà ngu ngơ thế nào lại đem tặng “người ta” cuốn sách khác có tô đậm dòng chữ: “Tôi muốn làm một cô học trò ngoan trước khi làm một người tình ngoan” làm anh chàng rút lui có trật tự, tiếc ơi là tiếc...

Nơi tôi ở ngày xưa nhà nào cũng có vườn cây, bụi hoa trước ngõ, bụi chuối sau hè... cũng là nơi hẹn hò lý tưởng. Chỉ có một điều khác nhau là ngày xưa sau buổi hẹn hò của chúng tôi, mấy ngọn cây chỉ bị vặt trụi lá; còn các bạn bây giờ... triệt luôn cả bụi cây! Thời chúng tôi yêu nhau, ai may mắn được nắm tay người yêu một lần, hơi ấm bàn tay sẽ theo nhau đến suốt cuộc đời khi tình không trọn vẹn.

Còn hôn nhau ư? Chuyện động trời đấy bạn ạ. Hầu hết con gái ngày xưa về nhà chồng... “chỉ còn mối tình mang theo” và chúng tôi rất hạnh phúc với mối tình trong trẻo hồn nhiên ấy. Tất cả trở thành kỷ niệm quý giá, vĩnh hằng trong tâm tưởng.

Vậy thì... cùng một hoàn cảnh, một điều kiện nhưng các bạn khác chúng tôi nhiều quá phải không? Và tôi chợt nghĩ đã yêu nhau thì chỉ cần nhìn thấy nhau, ngồi bên cạnh nhau để chia sẻ phút giây rộn ràng hạnh phúc dù ở bờ đê, bụi chuối, bóng cây... cũng đủ trở thành buổi hẹn hò lý tưởng lắm rồi. Biết đủ tức là đủ mà bạn.

TÔ VĂN LẬP(vanlap.tv78dng@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên