* Hiện nay ca sĩ nào cũng hay làm live show. Anh có nghĩ rằng phải có live show mới đánh bóng được tên tuổi của mình hay không?
![]() |
Ca sĩ Phạm Anh Khoa - Ảnh: Gia Tiến |
- Để chuẩn bị cho một live show thật sự, công sức của cả một êkip sau lưng mình rất lớn, bao nhiêu người làm việc cật lực để chuẩn bị từ khi ý tưởng còn nằm trên kịch bản đến khâu biên tập..., rồi những êkip thầm lặng khác từ vận chuyển, hậu đài..., cả bản thân người nghệ sĩ cũng đặt mình vào một chế độ tập luyện, sinh hoạt nghiêm ngặt.
Đối với Khoa, để người nghệ sĩ tỏa sáng trong một đêm với mồ hôi công sức của biết bao con người như thế trong vòng cả tháng trời, thì việc dùng từ “đánh bóng tên tuổi” có vẻ như cười cợt vào sự đầu tư nghiêm túc của cả một êkip. Khoa nghĩ vấn đề ở đây là chúng ta bị lạm dụng từ live show quá nhiều, nên vô hình trung khán giả bị bội thực và khó phân biệt thế nào là live show thật sự. Show lớn, show bé nào cũng phải gắn nhãn live show vào để tạo tiếng vang hay sao đó. Riêng cá nhân Khoa, bất cứ sự đầu tư nghiêm túc và có tâm nào cũng đáng trân trọng cả. Khẳng định mình, hay kỷ niệm một năm đi hát, hay “đánh bóng tên tuổi” gì đó cũng được, miễn đó là sự đầu tư nghiêm túc và đem đến cho khán giả món quà thật sự chất lượng.
2/ BÍCH KHANH (Q.Gò Vấp, TP.HCM)
* Câu 1: Có bao giờ ngọn lửa đam mê ca hát trong anh bị dập tắt chưa? Và anh có dự định làm một live show cho riêng mình không?
- Cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể xảy ra đúng ý của mình, cho nên việc thất vọng và buồn chán là điều rất bình thường, nhất là với những nghệ sĩ. Nhưng ý chí của Khoa vẫn còn đủ mạnh để biết lúc nào cần thổi bùng ngọn lửa đam mê trước khi nó manh nha tắt lịm. Khoa đã có một live concert ngập mưa của riêng mình và vẫn đang tiếp tục ấp ủ giấc mơ được sống lại khoảnh khắc điên cuồng đó (nhưng hi vọng là trời sẽ không mưa nữa, hahaha...).
* Câu 2: Một cuộc sống đầy màu hồng và một cuộc sống đầy những trải nghiệm, những định nghĩa về hạnh phúc, về cuộc đời... Nếu được lựa chọn thì anh sẽ chọn cuộc sống nào?
- Cuộc sống đầy trải nghiệm là cuộc sống cần thiết với sự trưởng thành của con người. Khoa chứng kiến vài người xung quanh Khoa mà với họ cuộc sống luôn mang màu hồng, nói thật Khoa thấy sợ với những người mang tư tưởng đó. Họ như những cô cậu bé ngây thơ 11, 12 tuổi, vô tư đến mức khó hiểu, nhưng đối với Khoa điều đó hơi bi kịch. Khoa luôn ngưỡng mộ những người có sự trải nghiệm nhiều nhưng vẫn lạc quan mặc dù họ đang phải đối diện với những vấn đề rất nghiêm trọng, ít ra họ tạo cho những người xung quanh mình sự yên tâm tối thiểu. Đó là mẫu người bản lĩnh, mà chỉ có cuộc sống đầy trải nghiệm mới tạo ra được những con người như thế.
3/ CAO TIẾN ĐẠT (25/15 khu 5, ấp Mỹ Hảo, xã Chánh Mỹ, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
* Câu 1: Em thấy trước đây anh rất ít bị scandal. Nhưng từ khi anh tham gia Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) thì scandal tới tấp. Anh có nghĩ là mình đã sai lầm khi tham gia cuộc thi này không ạ?
- Chắc Khoa phải giải thích lại rõ ý nghĩa từ scandal để bạn hiểu, là khi bạn có một hành động đáng xấu hổ, những tai tiếng không tốt đi kèm với việc làm xôn xao dư luận vì những việc làm không tốt đó thì mới gọi là scandal. Việc Khoa tham gia BNHV thì bị scandal tới tấp như bạn nói là những việc gì, bạn có thể nói cụ thể từng trường hợp không? Khoa nghĩ bạn đang bị lầm lẫn giữa scandal và sự quan tâm của khán giả truyền hình với những vấn đề xảy ra trong một show truyền hình thực tế. Khoa tham gia BNHV và phát hiện mình được khán giả ưu ái rất nhiều, như thế có gọi là sai lầm? Khoa thấy bất ngờ và thích thú với chính mình khi tham gia BNHV.
* Câu 2: Nhiều khán giả rất thích hình ảnh của anh một rocker mà khiêu vũ. Vậy anh có ý định đem hình ảnh rocker khiêu vũ vào album sắp tới của mình không ạ?
- Khoa thấy bạn tự mâu thuẫn trong chính hai câu bạn hỏi Khoa, lúc thì bạn nói scandal tới tấp và sai lầm khi tham gia BNHV, giờ bạn nói khán giả thích hình ảnh Khoa khiêu vũ. Và BNHV chỉ là sân chơi dành cho nghệ sĩ và chính khán giả truyền hình. Sân chơi có nghĩa là khi kết thúc Khoa phải quay lại công việc của mình. Đó là quãng thời gian tuyệt vời để trải nghiệm, để khám phá, nhưng không phải bất cứ điều gì cũng có thể đem vào công việc để tạo hiệu ứng như thế.
* Câu 3: Một ngày của ca sĩ Phạm Anh Khoa và một ngày của thí sinh Phạm Anh Khoa trong BNHV, anh thấy thích ngày nào hơn?
- Một ngày của ca sĩ Phạm Anh Khoa hay một ngày của thí sinh Phạm Anh Khoa đều là một ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác của Phạm Anh Khoa, Khoa không có tư tưởng ngồi tính xem mình thích cái nào hơn cái nào. Đã bắt tay vào làm thì đều một tinh thần như nhau thôi.
4/ HUỲNH KIM THU (Q.8, TP.HCM)
* Người nổi tiếng thường gắn liền với các scandal, nhất là chuyện riêng tư. Nếu gặp phải trường hợp đó, anh sẽ ứng xử ra sao?
- Còn tùy nó xảy ra như thế nào. Nếu mình nghiêm túc và có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình và những người xung quanh, sẽ khó để xảy ra những điều không mong muốn. Có thể có những sự cố ngoài ý muốn, nhưng Khoa luôn nhìn nhận sự việc dưới góc độ tích cực nhất để trách những phiền phức không đáng có.
5/ THÁI THỊ NHẤT CHI HOA (Vĩnh Long)
* Nếu người bạn đời buộc anh phải có sự lựa chọn nghiệt ngã, chỉ chọn một trong hai: hoặc chạy sô kiếm thật nhiều tiền, hoặc dành thời gian để chăm lo cho gia đình, vợ con thì anh sẽ chọn cách nào? Vì sao?
- Khổ nỗi người bạn đời hiện giờ của Khoa không bắt Khoa chọn một trong hai mà ủng hộ Khoa thực hiện cả hai điều trên, hahaha...
6/ TRẦN KIM PHỤNG (219/14 Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
* Câu 1: Anh từng song ca với nhiều nữ ca sĩ thuộc hàng sao, vậy đến thời điểm này anh thấy chất giọng và phong cách của mình phù hợp với ai nhất? Anh có dự định làm album song ca với một nữ ca sĩ nào không?
- Mỗi ca sĩ nữ Khoa được cùng hát đều mang đến nhiều cảm xúc khác nhau, không biết so sánh như thế nào nữa. Khoa vẫn thích được hát một mình nhất. Khoa thường lúng túng trước các bạn nữ. Mà khi hát thì phải thoát hết bản năng, nên lúc kết hợp với họ, vừa phải kiềm chế cơn điên của mình, vừa phải để ý để đừng bị cao hứng quá quên mất bạn diễn. Thế là cứ sao sao đó, kết hợp với ai Khoa thấy mình cũng rất là bối rối, hahaha...
* Câu 2: Nghe nói anh là một đầu bếp nấu ăn rất khéo trong gia đình. Có khi nào anh nuôi ý định hợp tác hoặc tự mở nhà hàng ăn uống như trào lưu một số nghệ sĩ đàn anh, đàn chị trước đây từng làm, với mục đích “lấy ngắn nuôi dài”?
- Khoa chỉ biết nấu ăn cho mình thưởng thức thôi à, hoặc can đảm hơn thì mời thêm vài người bạn thân thiết nếm thử để lỡ có gì thì cũng không ê mặt. Với tay nghề như vậy làm sao dám nuôi mộng mở nhà hàng chứ.
7/ ĐOÀN HỒNG NGỌC (hongngoc85@yahoo.com)
* Câu 1: Anh từng là học trò của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Hơn nữa, bên cạnh năng lực biểu diễn, anh còn có khả năng sáng tác. Vậy trong tương lai dài lâu, anh có dự tính đi sâu vào con đường sáng tác ca khúc?
- Cám ơn bạn đã nhớ Khoa từng là học trò thầy Khanh. Khoa luôn nhớ về khoảng thời gian được bên cạnh và học tập những điều hay từ thầy. Không phải tương lai dài lâu gì nữa đâu, Khoa đã tự viết ca khúc cho riêng mình lâu rồi, đến giờ đã có một gia tài kha khá những sáng tác của mình, việc giới thiệu đến khán giả những sáng tác này chỉ còn là vấn đề sớm muộn thôi.
* Câu 2: Có dư luận cho rằng, mặc dù là gương mặt xuất sắc của Sao Mai - Điểm hẹn 2006, nhưng đến giờ phút này, Anh Khoa vẫn là cái tên chưa có “sức bật mạnh” trong làng giải trí âm nhạc hiện nay, anh nghĩ sao về điều này?
- Khoa phải nhìn nhận mình khá cố chấp trong dòng nhạc mình theo đuổi, và Khoa vẫn sẽ mãi mãi không “bật mạnh” ở làng nhạc giải trí như bạn nói đâu. Những giá trị Khoa theo đuổi đến ngày hôm nay, được nhìn nhận ở góc độ khác nhiều so với góc độ giải trí, bởi Khoa không theo đuổi phần nhìn, mà chính là tinh thần của Khoa gửi gắm trong âm nhạc của Khoa. Khoa hài lòng với lượng khán giả yêu mến mình, họ hiểu Khoa, ủng hộ Khoa, thậm chí sẵn sàng điên cùng Khoa.
8/ VŨ NGỌC VÂN (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
* Rock không phù hợp với không khí phòng trà, nhưng có bao giờ anh định thử sức mình ở sân khấu này không? Đã có lời mời nào từ các chủ phòng trà cho giọng ca vàng của Sao Mai - Điểm hẹn 2006?
- Đã có lời mời nhưng Khoa không dám nhận lời, và cuối cùng là xin phép chủ phòng trà đừng mời nữa, bởi khán giả đến phòng trà họ muốn được lắng lại với những bản tình ca, những tình khúc bất hủ, hoặc những gì da diết, cô đọng, chứ đâu phải đứng lên nhún nhảy, lắc lư theo thể loại nhạc Khoa đang hát. Có những không gian nhạc khác phù hợp hơn với Khoa, đó là những rock bar sôi động hàng đêm mà.
Áo Trắngsố 14 (số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận