25/10/2012 05:27 GMT+7

Khổ vì… chó

MI Ty
MI Ty

TTC - Phim truyền hình tình cảm hài Chàng Mập nghĩa tình nói về người nông dân Nam Bộ trong bối cảnh đô thị hóa, đối mặt với nhiều vấn đề và khao khát về một cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn.

Mpw9EbGL.jpgPhóng to

Ca sĩ, diễn viên Đông Dương hóa thân thành chín Đẹt - một thanh niên nông thôn sáng say chiều xỉn, đeo đuổi cô Ngọt nhưng không được. Cảnh Chín Đẹt qua nhà Ngọt (Kim Va), thấy nhà không có ai bèn rinh luôn con chó mang về tính làm thịt. Vợ chồng Năm Gà (Mai Sơn) mất con gái (không dè bị dụ lên Sài Gòn bán cho Đài Loan), sang nhà Chín Đẹt tìm, Chín Đẹt lại tưởng họ qua đòi con chó.

Theo kịch bản, thứ tự là vậy nhưng cảnh nhà Chín Đẹt quay trước. Đông Dương ôm bao bố giấu con chó bên trong, vừa mở bao thì con chó chạy mất tiêu, khiến cả đoàn phim phải chia nhau đi lùng diễn viên đặc biệt này mới quay tiếp được.

Cảnh quay sau là nhà Năm Gà, lúc Chín Đẹt qua trộm chó. Hai bối cảnh ở cách xa nhau, nên tổ thiết kế phải chạy xuống nhà cũ (Chín Đẹt) mượn lại con chó. Rủi thay, chủ nhà cho biết, sau khi “đóng phim” xong, chú chó đã bỏ nhà đi bụi! Làm sao kiếm được con chó giống hệt để khỏi bị sai với cảnh trước? Trong cái rủi có cái may, chủ nhà “điều tra” lý lịch, khám phá chú chó còn mấy anh em họ hàng y chang nhau ở cùng xóm. Xem phim, đố ai biết có đến hai chú chó đóng cùng một vai!

Cát sê cho chó!

Trong vở Thu khùng của sân khấu kịch Phú Nhuận có một diễn viên đặc biệt là chú cẩu tên Lucky. Đây là “cục cưng” của nghệ sĩ Lương Mỹ, đã được nữ đạo diễn Hạnh Thúy “casting” và “mời” tham gia diễn. Lucky tham gia từ lúc kịch bản lên sàn tập và khi diễn cũng rất tròn vai, không “quậy” trên sân khấu.

Đã biểu diễn thì phải có thù lao chứ! Tất nhiên nhưng trả bao nhiêu thì bà bầu Hồng Vân phải “vò đầu bóp trán” bởi từ trước tới giờ chưa có tiền lệ. Thấy vậy, bà “ma-ná-giờ” Lương Mỹ gợi ý: “Chó nhà em không ăn cơm, chỉ ăn trứng vịt lộn với phô-mai không hà…”. “Vậy… 50.000 đồng được hôn?” - bầu Hồng Vân “ra giá”. Vậy là từ đó sau mỗi đêm diễn vở Thu khùng, “diễn viên” Lucky lại ung dung ra về với 50.000 đồng tiền cát sê của bà bầu Hồng Vân để ăn phô-mai, hột vịt lộn.

NIQuZTJu.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 462 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MI Ty
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên