08/06/2008 14:57 GMT+7

Khi tình yêu phải sẻ chia

Thạc sĩ LÊ THỊ LINH TRANG
Thạc sĩ LÊ THỊ LINH TRANG

TTO - Em đang ở trong một tâm trạng lẫn lộn nhiều cảm xúc. Một nỗi buồn chất chứa trong lòng quá lâu, không thể nói cùng ai. Rất mong chị cho em lời khuyên.

KA9krbU5.jpgPhóng toHình minh họaTTO - Em đang ở trong một tâm trạng lẫn lộn nhiều cảm xúc. Một nỗi buồn chất chứa trong lòng quá lâu, không thể nói cùng ai. Rất mong chị cho em lời khuyên.

Em và anh ấy quen nhau hơn 2 năm. Trước em, anh đã có mối tình sâu đậm 5 năm, và trong thời gian quen em anh vẫn không thể chia tay với người ấy.

Chị ấy là một người rất giỏi giang, khéo léo, hai gia đình rất vừa ý. Nhưng có lẽ vì chị quá giỏi nên làm anh có cảm giác thua kém, giữa hai người thường xuyên xảy ra những cuộc tranh cãi, nhưng 2 người vẫn rất yêu nhau và dự định cưới. Thế rồi anh ấy gặp em. Anh đến với em lúc đầu chỉ là để chứng minh sức thu hút của anh. Nhưng sau đó anh yêu em (chúng em rất hợp trong suy nghĩ và quan trọng rằng em rất nghe lời anh).

Chị ấy biết tất cả nhưng vẫn chấp nhận và chờ đợi một ngày anh quay về. Nhưng em biết anh đã rất đau khổ. Đau khổ vì không thể tàn nhẫn với người đã quá nặng ân tình, dằn vặt vì không thể dành cho em tình yêu trọn vẹn.

Em cho anh thời gian để chọn lựa. Hai năm em không nhắc tới chuyện này, cố nén cảm xúc để giữa chúng em chỉ có những ngày vui vẻ. Anh rất quan tâm và chu đáo với em dù biết rằng anh vẫn quen chị, nhưng em vẫn luôn chờ đợi.

Khi anh dẫn em về giới thiệu gia đình, cả nhà rất thích em, thương em vì tính cách của em và vì anh đã chọn em. Nhưng em biết rằng trong sâu thẳm trái tim anh, hình ảnh chị ấy vẫn còn, tình yêu đó không chết đi. Hiện anh cần tập trung vào công việc, thử thách mới đang đến với anh, nhưng em không thể giúp anh mà chị ấy lại là người giúp anh. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc, gặp gỡ và quan tâm nhau. Những lúc anh buồn, ngoài em, anh cũng tâm sự với chị ấy.

Những lúc bên cạnh anh, em tỏ ra rất vui vẻ và không làm anh bận tâm về em. Nhưng những lúc không anh, em như thu mình với tất cả nỗi buồn. Em trở nên yếu đuối từ lúc nào không biết, hay lo sợ và bất an.

Mong chương trình giúp em cởi bỏ tâm trạng ưu uất này...(P.T)

- Trả lời tư vấn của thạc sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang:

Cảm ơn em đã tin tưởng và chia sẻ với chuyên mục những tâm tư tình cảm của mình. Cuộc sống quả không có gì là trọn vẹn em nhỉ?! Qua thư của em, chị có thể nhận định em là một cô gái tốt, yêu người thật lòng và có những suy nghĩ sâu sắc, có quan tâm đến những người xung quanh. Với những điều có được này thì không phải em mà bất cứ cô gái nào cũng có quyền nghĩ đến và đón nhận một tình yêu trong sáng, chân thật để tiến tới hôn nhân.

Nhưng chắc em cũng biết trong tình yêu và hôn nhân, mọi việc không thể được quyết định bởi chỉ từ một phía. Một mình em lúc này sẽ không giải quyết được chuyện gì cả, mà trong thời điểm này người đóng vai trò quyết định chính là anh ấy. Vì thế chị nghĩ rằng dù đang rất yêu, nhưng em cũng nên bình tĩnh, sáng suốt có một cuộc trao đổi thẳng thắn để xác định tình cảm của cả hai và mục tiêu chung mà hai người cùng muốn đạt được là gì? Để từ đó anh ấy và em sẽ có cách ứng xử đúng đắn hơn, phù hợp hơn trong các mối quan hệ của mình và em cũng giải tỏa được những gì đang gây ức chế cho mình.

Tình yêu thì chỉ có một, nhưng những thứ đồng dạng, na ná với tình yêu thì rất nhiều. Và chỉ có người trong cuộc mới trả lời được chính xác câu hỏi: liệu mình có đang ngộ nhận hay không? Và không nên nhân danh tình bạn để đi quá giới hạn và làm tổn thương người khác. Vậy em và những người trong cuộc hãy tự mình làm sáng tỏ vấn đề.

Còn đối với em, chị nghĩ rằng em không nên để cho tình trạng tinh thần như thế này kéo dài, nó sẽ dẫn em đến stress, dễ làm em suy sụp, từ đó mình không còn sáng suốt trong nhận thức, nồng nàn trong tình cảm. Nếu còn yêu thương anh ấy, hãy tiếp tục yêu thương nhưng cần đòi hỏi sự rõ ràng và tôn trọng lẫn nhau.

Trong quan hệ cư xử, dù là với ai, khi biết nhường nhịn, rộng lượng, kiên nhẫn, biết chia sẻ... là tốt, nhưng để đến mức mình lệ thuộc người khác cả về suy nghĩ, về hành động, mất đi bản sắc của mình là điều không nên, nó sẽ làm mình không còn chút sức mạnh tinh thần nào nữa. Yêu nhau là phải biết chấp nhận nhau, chấp nhận cả những cái chưa tốt, chấp nhận cả những mối quan hệ trước đó vì nó đã mang tính lịch sử, không thể thay đổi được, nhưng không có nghĩa là phải chịu đựng nhau.

Nếu ngay từ bây giờ, em không thể giải quyết được việc này thì em hãy nghĩ xem liệu mình có thể và có cần thiết chịu đựng điều này mãi hay không?! Em đang có lợi thế là được gia đình ủng hộ, nhưng không nên vội vàng khi ra những quyết định hệ trọng cho cuộc đời.

Hy vọng rằng chuyên mục này đã đem đến em một cảm giác được chia sẻ. Em cũng đừng quên tiếp tục giữ những mối quan hệ bạn bè thân tình khác và quan tâm đến tập thể dục thể thao, điều này sẽ giúp em luôn vui, khỏe.

Thân mến!

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống.

B.D. thực hiện

Thạc sĩ LÊ THỊ LINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên