13/07/2008 02:26 GMT+7

Khi phụ nữ đi công tác...

HỒ THỊ
HỒ THỊ

TT - Đi công tác xa là chuyện bình thường, thậm chí còn "hơn cả sự mong đợi" với cánh đàn ông, nhưng với phụ nữ là cả một vấn đề lớn.

vjOEbkcQ.jpgPhóng to
TT - Đi công tác xa là chuyện bình thường, thậm chí còn "hơn cả sự mong đợi" với cánh đàn ông, nhưng với phụ nữ là cả một vấn đề lớn.

Hãy chia sẻ cùng chúng tôi, những người phụ nữ, trong câu chuyện này.

Công tác xa nhà, được nhiều…

Tôi công tác ở bộ phận phát triển cộng đồng của công ty, nên công tác xa nhà là chuyện cơm bữa.

Ở vị trí của tôi, những chuyến công tác xa giúp tôi tự tin hơn trong giao tiếp. Từ rụt rè, tôi trở thành một người năng động, hoạt bát hơn. Tôi học được cách giao tiếp thế nào cho phù hợp trong từng hoàn cảnh, ở những đối tượng khác nhau và những địa vị khác nhau. Thấy rõ là tôi nhanh nhẹn hơn trong khả năng giải quyết vấn đề một cách độc lập. Vốn sống của tôi dồi dào hơn trước, cách ứng phó với những tình huống đột xuất cũng trở nên nhạy bén hơn qua những lần tự thân vận động trong chuyến công tác. Những kinh nghiệm thực tế này tôi sẽ không có được nếu chỉ quanh quẩn nơi góc hẹp của văn phòng…

Nhưng những điều "được" này có là gì so với những cái "mất" mà tôi, cùng đa số phụ nữ, đã trải qua.

Nhưng mất cũng lắm…

Đa số đàn ông đều không muốn người phụ nữ của mình đi công tác xa. Họ sợ và tưởng tượng ra lắm...cạm bẫy người mà phụ nữ dễ "tối mắt tối lòng" vướng phải!

Nhưng quan trọng hơn hết khi phụ nữ xa nhà sẽ thiếu hụt bàn tay chăm lo cho gia đình. Với đàn ông, phụ nữ phải có nhiệm vụ "xây tổ" chứ không phải lo "vác tù và”. Nhiều đức ông chồng khăng khăng không chịu hiểu rằng khi đã tham gia guồng máy cơ quan thì việc đi công tác xa là điều bắt buộc, bất kể nam hay nữ. Thậm chí có ông còn nhằn vợ sao không viện lý do là phụ nữ, con nhỏ... để tránh đi công tác!?

Những phụ nữ tôi quen đều than rằng công tác xa nhà là nỗi khổ không thấu. Đi công tác mà ngày nào cũng gọi điện về "lên dây cót" tinh thần chồng, dặn con học bài tử tế, dặn ôsin bếp núc... Ngày nào lỡ quên là ngày ấy cứ nghĩ chuyện nhà, chẳng còn đầu óc lo công việc đang đảm trách.

Chỉ vì đi công tác nhiều mà tôi đành dang dở chuyện tình cảm. Bạn trai tôi không chấp nhận bạn gái tối ngày lo chuyện xã hội ở tận phương trời nào. Anh bảo anh cần người vợ có nhiều thời gian dạy dỗ con cái, chăm sóc cha mẹ già chứ không phải "bà vợ công cộng" chỉ biết có công việc và ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Tôi không còn chọn lựa nào khác khi công việc của tôi phải là những chuyến công tác dài ngày.

Còn chị đồng nghiệp cũng chẳng hơn gì tôi. Mỗi khi nhận lệnh công tác là mặt chị méo xệch. Sau đó là những ngày tất bật chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho chuyến đi, còn phải "đàm phán" với chồng con. Đả thông tư tưởng nội bộ gia đình xong, chị lo chuẩn bị thực đơn cho cả nhà đủ dùng trong thời gian vắng nhà. Sau đó lại phải nhờ vả mẹ và em gái quán xuyến giùm chuyện cơm nước cho con.

Vất vả thế nhưng nếu có chuyện gì xảy ra ở nhà, tội lỗi trút cả lên đầu người vắng nhà.

Người bạn trai trách tôi mải mê đi công tác, không quan tâm đến anh, không có thời gian dành cho những cuộc hẹn hò, tìm hiểu nhau. Và sau những lời trách móc ấy, anh đã tìm cho mình đối tượng hợp với yêu cầu của anh. Một cô gái có nhiều thời gian dành cho anh, cho gia đình anh hơn tôi. Tôi buồn nhưng không trách được anh.

Còn chồng chị đồng nghiệp lại giở trò trăng hoa bên ngoài trong lúc chị vắng nhà. Lý do rất "hợp tình hợp lý” (!) mà anh đưa ra là vợ thường xuyên xa nhà làm anh thiếu thốn tình cảm. Nỗi oan này chị không nhận được sự đồng cảm từ gia đình chồng, ngược lại mẹ chồng còn nặng nhẹ: "Đi hoài có ngày mất chồng thì đừng hỏi tại sao".

Phụ nữ có nên đi công tác?

Chính tôi lắm lúc cũng không biết những chuyến công tác xa có tốt cho phụ nữ hay không. Chỉ biết rằng đi như vậy phụ nữ vất vả nhiều so với nam giới. Nhiều lúc tôi nhớ Sài Gòn quay quắt, thèm được quây quần bên mâm cơm đạm bạc với gia đình, thèm được co ro trên chiếc giường của mình hơn mọi thứ. Thế nhưng đâu ai hiểu được nỗi lòng chúng tôi. Tôi đã nhắn gửi với mọi người qua blog của mình: "Đi nhiều, hiểu nhiều để tha thứ và thông cảm" nhưng bản thân tôi không nhận được những điều ấy. Tôi rất mong "thế giới đàn ông" mở lòng ra, hỗ trợ chúng tôi việc gia đình, và thông cảm khi chúng tôi phải vắng nhà.

Đừng cho rằng người phụ nữ chỉ quanh quẩn nơi góc nhà, xó bếp là đủ. Quan niệm đó nay "xưa rồi". Chúng tôi muốn đóng góp công sức của mình cho xã hội, nhưng không hề quên nhiệm vụ thiêng liêng của người phụ nữ dành cho gia đình. Hãy ủng hộ để chúng tôi có cơ hội trở thành người phụ nữ đa năng - việc nhà cũng tròn mà việc cơ quan cũng vuông vức!

HỒ THỊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên