20/10/2004 16:43 GMT+7

Khi là mẹ mới hiểu được tình mẫu tử

HẢI BÌNH
HẢI BÌNH

TTO - Người ta thường nói " Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ". Thật vậy, khi đã có con rồi, dõi theo từng bước chân con chập chững biết đi, thức thâu đêm với những lần con bị ốm, hạnh phúc khi con bập bẹ nói những tiếng đầu tiên. Lúc ấy, tôi như chợt hiểu ra tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng và thấy thương cha mẹ đến nao lòng.

Diễn đàn "Báo hiếu thời nay"

Dù điều kiện chưa cho phép tôi có nhà riêng để đón cha mẹ về ở chung, nhưng trong thâm tâm tôi luôn mong muốn được ở gần bên cha, bên mẹ để hàng ngày đi làm về được thấy cha mẹ già cùng con cháu quây quần bên bữa cơm chiều ấm áp. Có thể cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như thế, nhưng nếu phải vất vả và chịu cực chịu khổ khi cha mẹ già ốm đau, tôi nghĩ đó cũng không chỉ là bổn phận mà còn là niềm hạnh phúc khi được tự tay chăm sóc cho cha mẹ mình.

Và các con tôi cũng sẽ hiểu được tình thương yêu của cha mẹ chúng với ông bà và từ đó sẽ hình thành nơi con trẻ những tình cảm gia đình thiêng liêng gắn bó. Tôi biết sau này, khi tôi bằng tuổi cha mẹ tôi bay giờ, tôi cũng rất cần sự quan tâm của con tôi. Chỉ một cử chỉ ân cần, một lời hỏi thăm, quan tâm của con cháu sau một ngày đi làm về chính là liều thuốc bổ dưỡng quý giá mà những người cha người mẹ cần biết bao. Vì thế, cho dù khó khăn thế nào đi nữa tôi cũng không bao giờ chọn giải pháp gửi cha mẹ mình cho dịch vụ chăm sóc.

HẢI BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên