12/10/2008 12:30 GMT+7

Khi có tình yêu, bạn sẽ tìm được hạnh phúc

TS LÊ THỊ LINH TRANG
TS LÊ THỊ LINH TRANG

TTO - Cách đây một năm, trong lần online, tôi đã làm quen với một người Ấn Độ. Anh kém tôi 3 tuổi. Sau thời gian trò chuyện qua Yahoo Messenger, tôi cảm thấy chúng tôi rất hợp nhau, cũng là những người thích sự chân thật, nghiêm túc.

Thoạt đầu tôi không nghĩ chúng tôi sẽ tiến xa hơn tình bạn nhưng càng ngày tình cảm chúng tôi càng phát triển một cách tốt đẹp. Và anh đã ngỏ lời yêu tôi.

Chúng tôi vẫn thường xuyên liêc lạc, nhắn tin hằng ngày vào mỗi buổi sáng - tối, nói chuyện với nhau qua Chat voice và tôi vẫn thường gọi điện cho anh.

Càng ngày tôi càng yêu anh nhiều và anh cũng vậy. Anh dạy tôi nhiều điều, tuy kém tôi 3 tuổi nhưng với anh tôi lúc nào cũng như đứa trẻ. Anh quan tâm thăm hỏi, chia sẻ với tôi những lúc tôi buồn. Anh dạy tôi biết cứng cỏi trong cuộc sống, anh thường bảo với tôi hãy luôn mỉm cười với cuộc sống cho dù mình đang gặp khó khăn.

Vì ba mẹ anh mất cách đây 5 năm, anh hiện sống với gia đình anh trai, chị dâu và các cháu của mình.

Tôi biết mọi người sẽ bảo tôi lãng phí thời gian, rằng không có tình yêu trên mạng, nhưng với chúng tôi, đây hoàn toàn là tình cảm chân thật. Ở tuổi này, tôi nghĩ mình cũng đủ sáng suốt để đánh giá một con người (mặc dù chưa tiếp xúc trực tiếp). Tuy vậy tôi cũng nhiều lần "kiểm tra" anh bằng cách dùng nick khác để thăm dò thái độ của anh, và gợi hỏi anh về chuyện bạn gái của anh, anh cũng đã trả lời thật là anh hiện có người yêu là người VN và đã kể về tôi cho chính tôi nghe nên tôi rất an tâm nuôi dưỡng tình yêu của chúng tôi.

Anh hứa sẽ sang VN để gặp tôi và xin phép gia đình tôi để tiến tới hôn nhân, và anh sẽ định cư ở VN. Hiện anh tìm việc làm tại VN (qua mạng). Ở Ấn Độ, anh là trợ lý giám đốc trong công ty hoạt động trong lĩnh vực logistic, anh sử dụng thành thạo tiếng Anh, đã tốt nghiệp ĐH ở Ấn Độ.

Người thân chỉ biết là anh đang yêu một cô gái Việt Nam. Giờ tôi cảm thấy buồn là... anh chưa nói với gia đình mình là anh sẽ sang Việt Nam sinh sống. Vì nếu nói ra họ sẽ không đồng ý cho em trai mình sang VN. Và nếu chúng tôi có làm lễ cưới thì... có lẽ họ sẽ không sang VN để dự lễ cưới vì chi phí rất cao mà điều kiện kinh tế thì không cho phép.

Về phần gia đình tôi, họ cũng biết là tôi đang yêu một chàng trai Ấn Độ, có lẽ họ cũng nghĩ tôi nửa đùa nửa thật, không hoan nghênh lắm. Nhưng tôi không ngại, vì tôi biết ba mẹ tôi sẽ tin tuởng vào sự lựa chọn của tôi .

Cuối năm 2007 anh đã hứa tháng 3-2008 sẽ sang VN, nhưng vì chưa xin được visa và chưa tìm được việc làm ở VN, anh chưa thể sang đây mà trong tay chưa có việc làm ổn định. Và anh hẹn tháng 8-2008 sẽ sang VN.

Điều tôi lo là nếu như anh vẫn không thể tìm được việc làm ở VN, anh lại thất hẹn một lần nữa! Tôi phải làm sao đây? Tôi biết anh rất tự tin vào bản thân, vào khả năng của mình, nhưng liệu anh có thể dễ dàng tìm được việc làm qua mạng không?

Anh hỏi tôi có đồng ý theo anh về Ấn Độ sinh sống không, vì tôi có cha mẹ phải chăm sóc nên không thể theo anh, anh cũng đồng ý sang VN. Giờ tôi chỉ biết chờ đợi và cầu mong anh sớm tìm được việc làm ở VN. Tha thiết mong chương trình hãy cho tôi lời khuyên (một bạn đọc).

- Trả lời tư vấn của thạc sĩ tâm lý LÊ THỊ LINH TRANG:

Chào bạn,

Đọc thư của bạn chắc nhiều người có thể cảm nhận được tình yêu trong sáng của bạn dành cho người ấy. Bên cạnh đó, với tuổi đời và kinh nghiệm sống của mình, bạn đã có những quan điểm rõ ràng và xác định mục tiêu cụ thể cho tương lai phía trước. Như vậy, nếu như với một mối tình bình thường như bao người xung quanh mình, chắc là các bạn đã tiến tới hôn nhân dễ dàng hơn.

Vậy khó khăn hiện nay của bạn có lẽ là ở chỗ: bạn còn nhiều nỗi băn khoăn về sự ủng hộ của hai bên gia đình và của những người xung quanh; và việc anh ấy có tìm được việc làm ở Việt Nam hay không? Đó hoàn toàn là những lo lắng chính đáng vào lúc này. Vậy làm thế nào để vượt qua nó, để những người thân của mình yên tâm hơn, và nhất là bạn hoàn toàn tự tin vào mối quan hệ này của mình?

Có lẽ điều trước tiên, không thể thiếu là thông tin phải thật là đầy đủ bạn ạ. Ít nhất thì cũng phải thấy được người thật việc thật. Bạn cần hiểu biết về một con người mà mình dự định sống với họ, gắn bó với họ cả cuộc đời, chứ không phải chỉ đơn giản là quan tâm đến việc họ chịu sang sống ở nước mình và có một công việc làm ổn định!

Trong lúc chưa tìm được việc làm chính thức như ý, thiết nghĩ với trình độ và khả năng của hai người, nên chăng hãy kiếm một cơ hội để anh ấy một lần sang Việt Nam, để hai bên có thêm điều kiện hiểu biết về nhau nhiều hơn, để tạo sự yên tâm cho người thân và củng cố thêm tình cảm của cả hai? Đó cũng có thể sẽ còn là dịp tốt để anh ấy tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn.

Bạn cũng không nên nóng ruột quá, dù biết rằng thời gian không chờ đợi ai. Hãy bình tâm, nuôi dưỡng tình cảm tốt đẹp và nỗ lực thực hiện mục tiêu. Khi có một tình yêu thật sự, chẳng bao lâu bạn sẽ tìm thấy bến bờ hạnh phúc.

Thân mến.

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống.

B.D. thực hiện

TS LÊ THỊ LINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên