- Nước ta rừng vàng biển bạc. Thêm cái chất mà trên thế giới người ta mệnh danh là kim cương đen ấy nữa, quả nhiên đất nước mình giàu.
- Cũng chưa hẳn…
- Khai thác quặng bán là có tiền. Lại thêm bà con mình có công ăn việc làm, cớ sao không hẳn?
- Quặng này nằm sâu dưới đất từ một đến năm mét, nếu khai thác thì phải đào tung đất lên. Mà đào tung suốt cả dải đất này thì e gây lắm hiểm họa. Chẳng hạn rừng bị tàn phá, đất đai bạc màu... Rồi sau phá rừng là mưa, lũ, cạn kiệt nguồn nước...
- Thì khai thác đến đâu trồng rừng lại đến đó...
- Người ta cũng tính vậy đấy. Cứ như cái dự án trồng 5 triệu hecta rừng ấy, mặc dù chẳng trồng được bao nhiêu nhưng cứ như báo cáo của các quan mà cộng lại thì rừng đã trồng ra tới tận... biển Đông!
- Thế là báo cáo láo, nói một đằng làm một nẻo à?
- Chẳng biết. Chỉ biết trong chuyện này thì mấy ông quan nói dối không chớp mắt bên Trung Quốc so với mình cũng kẻ nửa cân, người tám lạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận