![]() |
Huỳnh Anh Vũ với vòng nguyệt quế - Ảnh chụp lại từ màn hình |
Với 245 điểm sau 3 chặng Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc, Huỳnh Anh Vũ bước vào chặng Về đích rất cẩn trọng và quyết định không đặt ngôi sao may mắn ở các câu hỏi. Những kiến thức toàn diện ở các môn học đã giúp "anh chàng mũi to" này xuất sắc giành được 295 điểm, tạo khoảng cách an toàn với các thí sinh còn lại là Lê Trung Hiếu (Trường THPT Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng), Nguyễn Mạnh Tấn (THPT Quốc học Huế) và Nguyễn Lê Duy (trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Tây). Đặc biệt, Anh Vũ còn gây bất ngờ khi trong vòng Vượt chướng ngại vật khi nhanh chóng đưa ra đáp án là từ khóa "nụ cười" với những suy luận logic.
Thí sinh Nguyễn Lê Duy cũng rất xuất sắc bứt phá từ 140 điểm lên 250 điểm trong phần Về đích và số điểm này đã giúp Lê Duy về nhì trong cuộc đua đến đỉnh Olympia lần này. Song sự hồi hộp lại diễn ra ở phần thi của thí sinh cuối cùng trong vòng Về đích khi thí sinh Nguyễn Mạnh Tấn chọn ngôi sao hy vọng (nếu trả lời đúng thì số điểm sẽ nhân đôi - NV) cho câu hỏi 30 điểm vì lúc này Mạnh Tấn đã có 235 điểm, cách Anh Vũ 60 điểm.
Nhưng rất tiếc cho cậu học trò Huế là đáp án của bạn đã sai tên một quốc gia cho câu hỏi "Hành lang kinh tế Đông - Tây được nêu ra tại một Hội nghị Bộ trưởng tổ chức năm 1998 tại Philippines nhằm phát triển và hội nhập kinh tế giữa 4 quốc gia. Đó là những quốc gia nào?" và Mạnh Tấn bị trừ đi 30 điểm, là người về 3 trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 8. Cũng với câu hỏi này Anh Vũ đưa ra đáp án chính xác (gồm 4 quốc gia Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam) và trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế với 325 điểm cùng giải thưởng là suất học bổng trị giá 35.000USD.
Đồng đoạt giải 3 trong trận chung kết sáng nay là thí sinh Lê Trung Hiếu với 155 điểm sau khi giành được 135 điểm ở phần thi Tăng tốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận