Vịn lí do không đủ sức khỏe để phục vụ và cống hiến để xin hưu non không làm thỏa mãn được sự tò mò bởi đồng chí rất nhiệt tình đi cơ sở “thanh kiểm tra” hay đi họp cấp cao để tranh thủ “giao lưu” với các đồng chí ngoài ấy. Hơn nữa, với tướng tá hồng hào phương phi thì ai dám bảo đồng chí Tư Lợi yếu? Bệnh lâu năm mà giấu ư? Chắc không, vì anh em rất nể đồng chí cái khoản “rượu thịt” khi tiếp khách...
Mặc mọi người cứ đoán già đoán non...
Đêm nọ Tư Lợi nói với vợ:
- Tuần sau tôi với bà xuống thăm cái biệt thự sân vườn và kêu tụi nhỏ nó sắp xếp mình nghỉ ở đó khoảng tháng...
Nghe nhắc đến ngôi biệt thự, bà vợ thắc mắc:
- Lúc trước ông nói sang tên cho thằng út sao giờ im luôn vậy?
- Bà quên tôi... hưu rồi sao?
- Ừ hén... mà nghe nói đợt này cấp trên làm triệt để cái vụ bằng giả lắm hả ông?
- Đúng rồi bà! Nấn ná hoài tôi sợ tham thì thâm. Không nhanh chân “ẩn” luôn đợt này có khi mất cả chì lẫn chài chớ chẳng chơi.
- Ông đúng là... Tư Lợi có khác!
- Ậy, đừng khen đểu chớ cưng!
Tuổi Trẻ Cười số 505 ra ngày 15/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận