Tuy nhiên, với người hâm mộ và giới quan sát thì chưa hẳn, đặc biệt, có những chuyện thuộc về vấn đề văn hóa, kiểu như cứ thua thì la làng là bị ép; đứng trước các khó khăn khách quan thì ca cẩm, và đặc biệt là chuyện “hôi cú”! Ắt mọi người sẽ hỏi: “Hôi cú” là chuyện gì?
![]() |
Chuyện là như thế này: Kết thúc trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 27, nói chung là người Việt Nam, và có một người Trung Quốc là ông Trần Vân Phát - HLV trưởng đội nữ, tất cả đều buồn. Ấy vậy mà, khi đứng trên bục nhận huy chương bạc, bên cạnh các gương mặt buồn rười rượi, lại có một gương mặt cười hớn hở. Nói thật là giận lắm, khi chứng kiến cái gương mặt cười toe toét kia. Vì thế, người ta mới đi tìm hiểu vì sao cái gương mặt đó lại cười: Số là mỗi thành viên đoạt huy chương SEA Games, bên cạnh việc được nhận một huy chương, còn được trao một linh vật (hay còn gọi là biểu tượng vui, mà tiếng Anh gọi là Mascot) là con cú đực Shwe Yoe hoặc cú cái Ma Moe.
Ở trận chung kết bóng đá nữ hôm ấy, Ban tổ chức đã xuất ra 48 con cú, chia đều cho hai đội nữ Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, nhân viên Ban tổ chức đã phát nhầm cho đội nữ Việt Nam đến 25 con, còn Thái Lan chỉ 23 con. Thế là một sếp - và nói thẳng là vị trưởng đoàn đội nữ Việt Nam - hai tay cầm hai con, trong khi đó một cầu thủ Thái Lan đứng gần đó thì quay quắt buồn bã vì mình chẳng có cú! Đội Thái Lan đã truyền đạt chuyện này đến nhân viên Ban tổ chức. Một vài phóng viên Việt Nam thấy kỳ kỳ, bèn nhắc vị sếp của ta đang hai tay cầm hai con cú việc đội bạn thiếu một con, và đề nghị “trả lại đi anh”. Ai ngờ, sếp cười toe toét trả lời: “Kệ nó”! Cái cười thỏa mãn, hả hê của sếp cứ như là vừa ghi bàn vào lưới Thái Lan. Phải chăng vì thua trên sân đấu, nên sếp nghĩ rằng mình đã thắng lại ngoài sân cỏ khi chiếm nhiều cú hơn?
Chuyện này, một phóng viên đã đưa lên facebook của mình những hình ảnh rõ mồn một để làm tang chứng vật chứng, với cảnh trưởng đoàn nhà ta hai tay hai con cú cười toe toét, còn cách đó không xa là một cầu thủ nữ Thái Lan mặt buồn rười rượi vì trong tay chẳng có con cú nào.
![]() |
Khỏi phải nói, mọi người hết sức bức xúc với hình ảnh này, và đã có nhiều lời bình gởi đến vị trưởng đoàn ấy rằng: Đây cũng là một hình ảnh làm mất thể diện quốc gia.
Nhiều người bảo rằng, một con cú chỉ 170 ngàn đồng Việt Nam, sao lại làm thế cho mất mặt? Xin thưa, ở đây không phải là giá trị của con cú, bởi cho dù nó có trị giá chục triệu đồng đi nữa, thì cũng không được phép nhận lấy vì đơn giản rằng: Dù rằng mình không chôm, không cố tình lấy mà chỉ là do sự nhầm lẫn của nhân viên Ban tổ chức, nhưng nó không phải là của mình thì đừng bao giờ cầm lấy! Trong năm con rắn, có một sự kiện gây ầm ĩ trong xã hội chúng ta là chuyện một xe chở bia gặp tai nạn tại Biên Hòa, và hàng trăm người đã đổ xô vào “hôi bia”. Một lon bia giá trị có là bao, nhưng số đông những người tham gia “hôi bia” nghĩ rằng đây là của rơi nên “ta chỉ lượm”, mà không chịu nghĩ rằng nó không phải là của ta thì đừng bao giờ cầm lấy.
Lấy bia không phải của ta thì gọi là “hôi bia”, còn lấy cú không phải của ta thì gọi là gì? Ắt là “hôi cú” vậy!
Năm con ngựa này, thể thao VN dự Asiad tại Inchoen (Hàn Quốc). Linh vật của Asiad 2014 là ba chú hải cẩu có tên Barame, Chumuro và Vichuon. Mong rằng đừng ai tái diễn hành động như ông trưởng đoàn bóng đá nữ, kẻo không lại có chuyện “hôi cẩu”!
Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận