Chủ nợ gặp con nợ nói:
- Khi nào thì trả tiền cho anh hả cưng?
- Em còn xu nào đâu mà trả!
- Một tuần nữa chú không trả cho anh thì anh sẽ đi nói cho mọi người biết!
- (cười) Anh cứ nói đi, ai chẳng biết em nợ nần tùm lum.
- Không! Anh sẽ nói với mọi người bị chú nợ tiền là... chú vừa vớ được món hời nên trả hết tiền nợ anh rồi!
Tán đồng “xe chính chủ”
![]() |
Ông nọ nói với bà hàng xóm:
- Ai bảo phạt xe không chính chủ là nhập nhằng, nhiêu khê, phiền toái cho người sử dụng phương tiện... chớ tôi thì ủng hộ việc này cả hai tay luôn.
- Những điểm nào làm ông tán đồng mạnh vậy?
- Có gì đâu, nhờ nghị định đó mà Tết này thằng con quậy của tôi không còn cơ hội dựa thế mẹ nó để lấy con... “xế cưng” của tôi đi chơi rồi cầm cố như những cái Tết trước đó nữa.
Đầu tư
Hai lém: - Dạo này sao quán cà phê của ông đông khách hơn hẳn dzậy?
Ba lỉnh: -Tại tui vừa đổi mới, đầu tư thêm chứ sao.
- đầu tư cái gì dzậy?
- Tui đầu tư mười ngàn đồng làm tấm bảng treo trước cửa: “cà phê không dùng hóa chất”.
Thủ thỉ
Cháu hỏi bà: - Ai đặt tên cho cháu vậy bà?
Bà: - Bà đặt đó. Sao vậy?
- Sao bà lại đặt tên cháu là “Thâm niên”.
- À, vì lúc mẹ sinh cháu, bà nghe sắp được lãnh phụ cấp thâm niên...
- Thế bà đã lãnh chưa?
- Chưa cháu à!
Chưa chắc
Hai vợ chồng đang tranh cãi với nhau, ông chồng nói:
- Nói gì thì nói chứ phụ nữ không thể nào qua nổi đàn ông. Đàn ông chuyện gì cũng biết, còn đàn bà chẳng biết gì cả.
- Ông có chắc không?
- Chắc!
- Thế thì tui hỏi ông chuyện này nhé! Những lúc ông say xỉn, tui lục túi lấy tiền của ông, sao ông không hay biết gì hết vậy?
- !!!
Chống và xây
Hai con của quan và một của nông dân ngồi nói chuyện với nhau:
Con quan A: - Ba mình đề xuất thực thi hình thức 3 chống (chống ngập, chống ùn tắc, chống tiêu cực) nên mọi người gọi ổng là “ông Ba Chống”.
Con quan B: - Còn ba mình được gọi là “ông Năm Xây” do đề xuất 5 phần cần phải xây dựng, chỉnh đốn.
Con nông dân: - Vậy nếu ba hai bạn nhập lại thì phải gọi là “hai ông Tám Mèo” mới được.
Con quan A&B: - Là sao?
Con nông dân: - Vì mình nghe ba mình nói “Mấy ổng có xây, có chống rồi thì mèo vẫn hoàn mèo con ạ!”.
Hội viên
![]() |
Hai bà hàng xóm trò chuyện:
- Chị à, hiện nay muốn làm hội viên của một tổ chức hội nào đó, khó khăn dữ lắm nghen. Người ta đòi hỏi mình phải đủ tiêu chuẩn, điều kiện này nọ. Chẳng hạn muốn làm hội viên hội văn nghệ thì phải biết ca hát hoặc viết lách; làm hội viên hội nông dân thì phải biết kỹ thuật nuôi trồng; làm hội viên hội phụ nữ phải có năng khiếu tuyên truyền, vận động...
- Nhưng tôi biết có một tổ chức hội mà khi làm hội viên người ta không có điều kiện, tiêu chuẩn gì cao xa cả. Có điều vào hội này thì đóng hội phí rất cao, cao rất nhiều so với các hội khác.
- Hội gì vậy chị?
- À, hội... phụ huynh học sinh ấy mà.
Phải làm gì?
Phóng viên tờ báo nọ phỏng vấn một HLV:
- Sao anh lại chỉ đạo các cầu thủ chơi kiểu “chém đinh, chặt sắt”?
- Ấy là tôi nhắc nhở các đội bóng khác phải...
- Phải làm gì?
- Nhớ đóng bảo hiểm cho các cầu thủ.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận