Hằng ngày tại khu vực này có hàng ngàn du khách, người dân đến đây để ngắm cảnh, nghỉ mát,… Song đến đây, đập vào mắt của nhiều người là những hình ảnh được "sáng tác" tứ tung bằng cách viết, vẽ bậy lên bệ ngồi, trụ giàn hoa,…với đủ thứ dạng ngôn từ (ảnh).
![]() |
Từ "girl đơn độc", "căm thù quá khứ của tôi"... trên bệ ngồi... |
![]() |
... đến "em cô đơn" trên trụ giàn hoa trong vươn tượng An Hội (Hội An, Quảng Nam) |
Mong rằng các ngành chức năng của thành phố Hội An cần sớm khắc phục và dẹp bỏ được hiện tượng này để khách du lịch trong và ngoài nước đi qua đây không phải lắc đầu trước thực trạng một khu vực văn hoá đang bị bôi bẩn rất mất văn hóa ngay giữa lòng một di sản của nhân loại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận