Học bổng "Bạn tôi-người vượt khó": Háo hức về với cố đô

Tin, ảnh: QUỐC NAM
Tin, ảnh: QUỐC NAM

TTO - Tối 26-2, chương trình trao học bổng “bạn tôi –người vượt khó” do báo Tuổi Trẻ, tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp với công ty TNHH Tài chính PPF Việt Nam tổ chức mới diễn ra tại Tp Huế.

Từ trưa 26-2, gần như tất cả các học sinh được nhận học bổng, cùng phụ huynh đã quây quần về TP Huế trong niềm háo hức. Thậm chí nhiều bạn đã đến Huế từ sáng 25-2 bởi không nén được sự nóng lòng.

swptgH5a.jpgPhóng to
Đoàn xe của ban tổ chức đã sẵn sàng tại sân ga để đưa các em trong đoàn miền nam về khách sạn

Có mặt sớm nhất trong số những gương mặt nhận học bổng đợt này là Lê Thị Thanh Phương và thầy giáo Mai Trung Sơn, ở tận xã Thiệu Duy, Thiệu Hóa (Thanh Hóa). Hai thầy trò lên tàu từ 23 g đêm 24-2. Đến trưa 25-2 thì đến Huế.

Không giấu được vẻ hồi hộp và xúc động, thầy Sơn kể: “Suốt đêm qua hai thầy trò cứ thao thức hoài. Chợp mắt một lúc choàng dậy là Phương lại hỏi thầy đã đến Huế chưa”.

“Em hồi hộp lắm. Không chỉ vì đây là lần đầu tiên em được đến Huế, mà còn vì lo lắng cho mẹ. Mẹ em đang được bố đưa đi chữa trị bệnh ung thư ở bệnh viện K Hà Nội cả tháng nay và khá tốn kém. Có tiền học bổng rồi em sẽ gửi nhanh ra Hà Nội cho bố nuôi mẹ chữa bệnh. Chỉ có thể dành lại một phần nhỏ cho việc học của mình”, Phương vừa kể vừa ngân ngấn nước mắt.

nO0GT9jQ.jpgPhóng to
Trưa 26-2, đoàn học sinh và phụ huynh hơn 80 người từ các tỉnh miền nam đã có mặt tại ga Huế
t0pW10bw.jpgPhóng to

Những ánh mắt lạ lẫm…

Phương nói trước khi đi bố mẹ cũng gọi điện về nhờ chuyển lời biết ơn đến các cô chú ở báo Tuổi Trẻ và nhà tài trợ.

Cùng có mặt tại Huế ngay trong buổi trưa 25-2 này là hai anh em Phạm Xuân Lý và Phạm Thị Ngọc, ở tận xã Bình Lâm, Hiệp Đức (Quảng Nam). Anh Lý cho biết, anh đang làm thợ hồ ở Đà Nẵng thì được tin em gái út được nằm nhận học bổng của báo Tuổi Trẻ nên tức tốc xin tạm nghỉ việc để đưa em đi Huế ngay.

Khoảng cách từ quê ra Huế là khoảng 200 km, nên ban đầu anh cũng định đợi đến sáng 26-2 mới xuất phát. Nhưng nóng lòng quá nên anh đưa em đi trước một ngày. “Ra đến nơi rồi cũng đợi. Nhưng đợi ở nhà thì nóng ruột hơn”, anh Lý nói.

Không ở xa như các bạn, nhưng Võ Thị Trang, học lớp 6, trường THCS Vinh Thái cũng háo hức không kém. Bố Trang mất hơn một năm rưỡi. Mẹ đem theo chị gái bỏ nhà đi từ khi Trang mới 3 tháng tuối. Trang sống thui thủi một mình trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Mông A, xã Vinh Thái (Phú Vang, Thừa Thiên Huế), sau đó một người bác thương đưa về nuôi.

Tại nhà Trang trưa 25-2, Trang đang cùng với bác là ông Nguyễn Thanh Tố, 68 tuổi tất bật cắt chuối trước hiên nhà. Ông Tố kể: “bác gái bé Trang đã đi Sài Gòn thăm con gái từ mấy hôm nay. Mình tui với bé Trang ở nhà. Sáng giờ hai bác cháu phải tranh thủ chuẩn bị trước ít chuối dự trữ cho mấy con lợn ăn ngày mai vì tui phải chở cháu đi nhận học bổng không ai chăm sóc”.

2XL0vYGM.jpgPhóng to
Võ Thị Trang, ở thôn Mông A, xã Vinh Thái (Phú Vang, Thừa Thiên Huế), cùng bác Nguyễn Thanh Tố tất bật cắt chuối dự trữ cho lợn ăn trong 2 ngày bác đưa Trang đi nhận học bổng
zeF3GzIT.jpgPhóng to
Quá nóng lòng,Trang đã gói ghém sẵn hành trang gốm một bộ quần áo và chiếc áo ấm để đi nhận học bổng từ ngày 25-2

Trang nói thêm: từ hôm nhận đươc giấy mời đi nhận học bổng, bác Tố đã đi nhờ nhiều người ngày mai chở cháu đi, nhưng ai cũng bận. Nên hai bác cháu đành nghĩ ra cách này để giúp cháu có thể góp mặt trong buổi lễ.

Cắt chuối cho lợn xong Trang loanh quanh đi tìm được một bao nilông rủ sạch. Sau đó nhanh tay gấp vội một bộ áo quần học sinh cùng chiếc áo ấm ngả màu vào chiếc bao. Trang nhoẻn miệng cười: “Em không có ba lô, nên bỏ tạm vô đây. Em để dành bộ áo quần này để ngày mai đi nhận học bổng…”.

Trưa 26-2, tàu SE2 chạy tuyến Sài Gòn-Hà Nội đã về đến ga Huế mang theo đoàn học sinh và phụ huynh hơn 80 người từ các tỉnh phía nam về Huế nhận học bổng đợt này. Bước xuống ga trong niềm hân hoan và sự lạ lẫm, các em học sinh từ các tỉnh miền tây xa xôi như Tiền Giang, Trà Vinh...đều tranh thủ ghi lại kỹ niệm chuyến đi bằng những tấm hình ngay trong sân ga.

Sau đó, theo chỉ dẫn của tình nguyện viên thuộc tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, các bạn được đón về tập trung tại khách sạn Sông Hương (79 Nguyễn Sinh Cung). Ngô Minh Thoại, học sinh lớp 8, từ Tiền Giang không giấu được hồi hộp: “Em đi xa nhà lần đầu tiên, không ngờ lại là lần đáng nhớ, vừa được đến thăm Huế vừa được nhận học bổng…”

PwNYLthn.jpgPhóng to
HkzFXm8C.jpg
6Mn4BCHO.jpg
Các em học sinh từ khắp mọi miền vui chơi trước giờ nhận học bổng
Tin, ảnh: QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất