25/10/2010 19:52 GMT+7

Họa sĩ chân dung trẻ tuổi nhất thế giới

THIÊN HƯƠNG (Theo Worldrecordsacademy)
THIÊN HƯƠNG (Theo Worldrecordsacademy)

TTO - Chỉ với than củi và giấy vẽ, cậu bé thần đồng Haris Imtiyaz Khan, 12 tuổi, đến từ Pune, Maharashtra, Ấn Độ, có thể vẽ nên bức chân dung sống động như thật.

Haris vừa được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là họa sĩ vẽ chân dung trẻ tuổi nhất thế giới.

EgYDEpbE.jpgPhóng to
Các quan khách, trong đó có hoa hậu hoàn vũ Ấn Độ Tanushree Datta, tỏ ra rất ngạc nhiên trước khả năng tuyệt vời của Haris (thứ ba từ trái sang) - Ảnh: Worldrecordsacademy

Cha mẹ Haris cho biết tài năng bẩm sinh của con bộc lộ vào năm 3 tuổi. Năm 7 tuổi, Haris khắc họa thành công bức chân dung của Mahatma Gandhi - người anh hùng dân tộc Ấn Độ. Tính đến nay, Haris tám lần tổ chức triển lãm tranh vẽ chân dung ở Pune và Mumbai. Cậu bé được đánh giá cao với những bức chân dung sống động về cựu tổng thống Ấn Độ APJ Kalam Sahab, nam diễn viên Dilip Kumar, Dev Anand, Aamir Khan, Priya Dutt, Suresh Kalmadi, Ram Gopal Verma...

Cách đây không lâu, Haris được chọn là nghệ sĩ trẻ tài năng nhất trong một cuộc thi ở New York. Đây là một cuộc thi trực tuyến có sự tham gia của các nghệ sĩ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người trong số họ tuổi đời, kinh nghiệm hơn hẳn Haris nhưng cậu bé vẫn được xem là tâm điểm cuộc thi.

Kênh tin tức IBN 7 của Ấn Độ bầu chọn Haris là một trong năm nghệ sĩ trẻ tài năng nhất. Cậu bé cũng được đánh giá cao bởi tạp chí Nghệ Thuật Trẻ Em tại Hoa Kỳ. Không những vậy, Haris còn nhận được bức thư khen ngợi từ cựu Tổng thống A.P.J. Abdul Kalam Dr. Vừa qua, cậu bé giành chiến thắng trong cuộc thi năng khiếu Pride of Pune (Niềm tự hào của Pune) ở Ấn Độ.

egG4Xrri.jpgPhóng to

Haris vừa được sách kỷ lục Guinness công nhận là họa sĩ vẽ chân dung trẻ tuổi nhất thế giới - Ảnh: Worldrecordsacademy

Tài năng của Haris Imtiyaz hoàn toàn không qua trường lớp nào. Cậu bé có thể vẽ những bức chân dung sống động bằng cách sử dụng than củi và những ngón tay. Haris cho biết từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ nhân cách tuyệt vời của Mahatma Gandhi, Mẹ Teresa, Rabindranath Tagore và đặc biệt là ông ngoại của mình.

Haris cho biết: “Trước khi chuyển đến Pune, em đã sống với gia đình trong thị trấn nhỏ của Burhanpur. Người gần gũi với em nhất chính là ông ngoại. Ông là nguồn cảm hứng tuyệt vời của em. Ông kể cho em nghe những câu chuyện về Mahatma Gandhi và những người khác. Điều đó đã tạo cảm hứng cho em vẽ rất nhiều chân dung của Mahatma Gandhi”.

Cha của Haris là nhà thơ. Vì thế, cậu bé thường nghe cha ngâm thơ sau đó thể hiện những cảm xúc lắng đọng lên những bức tranh của mình. Cha mẹ Haris dự định đưa cậu bé sang Pháp học vẽ khi cậu lớn hơn chút nữa.

THIÊN HƯƠNG (Theo Worldrecordsacademy)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên