11/05/2007 04:35 GMT+7

Hình bóng đàn bà

PHẠM XUÂN NGUYÊN
PHẠM XUÂN NGUYÊN

TT - Ngắn thật, mỗi chương sách ngắn thì vài dòng dài thì ba trang, thường chỉ một hai trang, mà sách lại in khổ nhỏ, cả thảy 34 chương. Từng chương được đánh theo vần chữ cái và câu đầu tiên bắt đầu bằng chữ cái đó. Thí dụ, chương A: “Ai đã chẻ mớ rau muống này nhỉ?”, chương J: “J. cơ màu đỏ, hai nhép màu đen, em chọn cây bài nào?”.

(Tiểu thuyết cực ngắn của Vũ Xuân Tửu, NXB Văn Nghệ)

PIlfbTjo.jpgPhóng to

Có lẽ đấy chỉ là những biện pháp bên ngoài, làm khác đi một chút để gây tò mò, chú ý cho người đọc. Nhưng cái chính là thủ pháp nghệ thuật mà tác giả dùng để viết cuốn tiểu thuyết này mới đáng nói. Đó chính là cái giúp tác giả gói ghém được chỉ trong tập sách mỏng mảnh cả một nội dung tiểu thuyết đầy đặn, nhiều chiều, và gây được hứng thú cho người đọc.

Dùng hình thức tích truyện Bích Câu kỳ ngộ - cô gái từ trong tranh bước ra sống đời vợ chồng với chàng trai ngoài đời, tác giả đã khéo dựng được cả đời sống từ xưa đến nay với những số phận và cảnh ngộ con người. Văn viết kiệm chữ. Đọc sách người đọc phải tưởng tượng nhiều, phải tự huy động mình để lấp đầy những khoảng trống, khoảng lặng do tác giả dụng tâm để lại.

Tác phẩm này ra mắt trước khi Vũ Xuân Tửu được nhận giải nhất cuộc thi truyện ngắn tạp chí Văn Nghệ Quân Đội (2007). Đọc nó, thấy tác giả còn có thể có những truyện hay nữa.

PHẠM XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất