Phóng to |
| Min Lee tại Nhà hát lớn Hà Nội - Ảnh: Nguyệt Ca |
Min Huei Lee, thường gọi là Min Lee, sinh ngày 28-11-1983 tại Singapore, bắt đầu chơi violin khi mới lên 2, lần đầu trình diễn trước công chúng lúc 5 tuổi. Năm 9 tuổi cô sang Mỹ học, tới năm 14 tuổi đã đăng ký học cao học tại Đại học Yale và may mắn được thọ giáo với nhạc sĩ vĩ cầm xuất chúng Erik Friedman.
Tốt nghiệp năm 2000 khi mới 17 tuổi, Min Lee đã kịp hoàn thành xuất sắc thêm bằng cao học thứ hai, ngành chính sách công (public policy) của Đại học Quốc gia Singapore trước tuổi 24. Cô đã đi rất nhiều quốc gia để biểu diễn và với nhiều dàn nhạc danh tiếng như Dàn nhạc giao hưởng Hoàng gia, Dàn nhạc giao hưởng thính phòng Vienna, Dàn nhạc giao hưởng thính phòng Prague. Min Lee được mệnh danh là đứa con cưng của nền âm nhạc cổ điển Singapore.
* Min Lee đến với cây violin như thế nào?
- Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu, bố là bác sĩ, mẹ làm nghề môi giới chứng khoán và không hề liên quan gì tới nghệ thuật. Nhưng khi còn trẻ, mẹ tôi đã từng chơi nhạc trong dàn nhạc giao hưởng thanh niên của Singapore và bà rất đam mê âm nhạc. Khi tôi sang Mỹ học năm 9 tuổi, mẹ tôi đã hi sinh sự nghiệp để đi cùng chăm sóc con gái suốt nhiều năm. Cây đàn violin là một món quà sinh nhật mà mẹ tôi tặng năm 2 tuổi. Tôi có ba người chị gái, họ đều đang học violin, và tôi đã thích thú ngay từ khi bắt đầu học bởi tôi muốn bắt chước các chị mình. Tôi luôn biết ơn mẹ tôi vì món quà đặc biệt đó.
* Năm 9 tuổi cô đã sang Mỹ học. Làm thế nào để có thể chứng tỏ mình giữa rất nhiều sinh viên âm nhạc phương Tây, nơi được tiếp xúc với nền âm nhạc hàn lâm từ nhỏ?
- Tôi nghĩ mình đã rất may mắn, và điều quan trọng là tôi luôn nỗ lực làm mọi thứ ở mức tốt nhất có thể và điều đó với tôi rất tự nhiên. Điều quan trọng nữa là tôi đã tìm được người thầy tuyệt vời của mình rất đúng lúc, nghệ sĩ violin Erik Friedman. Đôi khi không phải cứ tìm tới người nổi tiếng nhất để học, mà quan trọng là người thầy đó hợp với mình.
* Ở Singapore có nhiều người thành công sớm, tài năng như cô không?
- Đất nước chúng tôi có rất nhiều trẻ em bộc lộ tài năng rất sớm và thành công năm 11, 12 tuổi, và họ sẽ là thế hệ kế cận tuyệt vời khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Ở vào thế hệ tôi, lúc đó các bậc phụ huynh không hứng thú với việc cho con họ học nhạc cổ điển, có thể giống như VN bây giờ. Nhưng tôi nghĩ thế hệ trẻ của VN khi lớn lên cũng sẽ đạt được những thành công lớn. Chúng ta hãy chờ xem.
* Được biết, Min Lee bắt đầu hoạt động từ thiện khi lên 5 tuổi, những hoạt động đó là gì?
- Ngay từ khi còn nhỏ tôi luôn nghĩ rằng mình là một đứa trẻ may mắn, trong khi có nhiều đứa trẻ khác không có được may mắn như mình, và tôi muốn làm điều gì đó cho họ. Khi còn nhỏ bố mẹ đã giúp tôi thực hiện những hoạt động đó, còn bây giờ khi đã lớn tôi muốn tự mình làm. Gần đây nhất tôi có tham gia gây quĩ cho quĩ hành động quốc tế mang tên Công nương Diana cho các bệnh nhân AIDS, Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế, quĩ hỗ trợ trẻ em bị máu trắng, ung thư ở Bắc Kinh, Trung Quốc,... Tôi thật sự mong muốn giúp đỡ những trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, và tất nhiên một phần không nhỏ trong các hoạt động là giúp việc đào tạo âm nhạc ở quê hương Singapore.
* Min Lee có lời khuyên nào cho việc đạt được thành công?
- Điều quan trọng để đạt được thành công dù ở bất kỳ lĩnh vực gì với một người trẻ tuổi, đó là tin vào chính bản thân mình. Bởi bạn có thể rất dễ dao động khi mọi người xung quanh đều cho bạn rất nhiều lời khuyên. Bạn không thể không lắng nghe một chút nào, nhưng vẫn nên tin vào chính bản thân mình. Thầy giáo của tôi ở Trường ĐH Yale (Hoa Kỳ) đã nói với tôi rằng: điểm mạnh và cũng là điểm yếu nhất của tôi chính là sự bướng bỉnh. Với các bạn nghệ sĩ trẻ VN, hãy tin vào chính quyết định, vào niềm đam mê của bạn và dấn tới.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận