Hãy nói “không” với rượu!
TT - Tâm sự của bạn Nam Le Bao (“Nhậu và tình yêu, tôi không thể bỏ cái nào”, Tuổi Trẻ 26-9-2009) đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ độc giả trẻ. Lời khuyên chung của các bạn ấy với Le Bao là hãy bỏ rượu và xây dựng một hình ảnh mới của bản thân trong tình yêu...
Có em, tôi đã bỏ lại sau lưng quá khứ “lưu linh” (ảnh minh họa) - Ảnh: Gia Tiến |
“Luyện tửu lượng” là hủy hoại chính mình
Tôi muốn bạn hiểu ngọn ngành về hai chữ “tửu lượng”. Một nghiên cứu của ĐH Bristol và Oxford cho thấy trong cơ thể người có một gen quy định cả thói quen uống rượu và tửu lượng của mỗi người. Như vậy suy nghĩ của bạn “uống càng nhiều, thường xuyên thì tửu lượng càng lên và không say” là sai hoàn toàn. Việc “luyện tửu lượng” sẽ làm quan hệ của bạn với người yêu ngày càng rạn nứt, lòng tin của bạn gái với bạn dần dà sẽ tiêu tan.
Bạn còn hủy hoại chính sức khỏe của bản thân mình. Đồng ý là trong các mối quan hệ làm ăn, bạn bè không thể không một lần ngồi bên bàn nhậu. Nhưng quá lạm dụng rượu bia để xây dựng các mối quan hệ thì e rằng không ổn.
NGUYỄN MẬU TRƯỜNG(thanhsonnp@...)
Vui có chừng, dừng đúng lúc
Tửu lượng kém thì phải biết khi nào nên dừng lại. Ăn nhậu như thế người ta bảo là “ăn nhậu mất tư cách” đấy. Ăn nhậu mà không giữ được sự tỉnh táo gây phiền phức, tổn thương người yêu của mình, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh thì bỏ nhậu là tốt nhất.
HUỲH TẤN DŨNG(dung_hee0609@...)
Cần bản lĩnh trong nhậu lẫn yêu
Biết uống rượu hoàn toàn khác với nhậu. Một người đàn ông bản lĩnh sẽ biết lúc nào nên uống và không nên uống, chứ không phải mù quáng răm rắp nghe bạn bảo phải uống và nên uống như thế nào. Một người biết yêu và có lòng tự trọng sẽ không phải hạ mình xin lỗi người yêu đến n lần.
ANH CHI NGUYEN (anhchi2009@...)
Đừng để mọi chuyện quá muộn như tôi
Sau một năm dời về nhà mới, tôi được hàng xóm khen ngợi đủ điều: hiền lành, thương yêu vợ con và quan trọng là “không biết ăn nhậu, bạn bè đàn đúm...”. Nhưng hàng xóm đâu có biết trước khi về khu phố của họ tôi từng đánh mất lòng thương yêu, sự tin tưởng, tôn trọng của gia đình, đánh mất không dưới 500 triệu đồng mà gia đình cho làm ăn và một chút nữa là mất luôn cả vợ con. Tất cả cũng chỉ vì ý nghĩ muốn làm ăn thuận lợi thì phải nhậu, phải có bè bạn, bạn bè là trên hết... Mong bạn Nam Le Bao suy ngẫm trước khi mọi chuyện quá muộn như tôi...
PHUC KHANG
Mệt mỏi vì rượu, tôi đã bỏ người yêu...
Yêu một người biết nhậu đã rất mệt, yêu một người lấy nhậu làm quan hệ xã giao càng mệt hơn. Tôi đã yêu một người như thế suốt ba năm, cuối cùng vì mệt mỏi nên tôi đành chia tay dù còn yêu anh ấy. Tôi đã nhiều lần để anh ấy chọn và anh ấy cũng như anh “người yêu và rượu” đều không thể bỏ cái nào. Thế nên tôi đã chọn giùm anh ấy. Mong anh sẽ có lựa chọn sáng suốt và đừng để bạn gái lựa chọn như tôi.
VU DANG NGOC VY(ngocvy8366@...)
Tôi sợ gặp một người chồng say xỉn
Anh có từng đặt mình vào tâm trạng của người yêu mà suy nghĩ? Không. Anh chỉ hứa và hứa. Nhưng anh chưa hề thực hiện lời hứa ấy. Anh có đặt mình vào tương lai sau này khi anh cưới vợ và người vợ ấy sẽ phải chịu đựng những gì? Anh sẽ đập phá đồ đạc, đánh vợ, mắng con, gây cho vợ con những vết thương lòng mà anh không nhìn thấy hay có thể làm lành nó lại được. Tôi là một người con có cha say xỉn, có người mẹ hiền lành chịu đựng nuôi chúng tôi hai mươi mấy năm nay.
Tôi sợ mình sẽ gặp phải một người chồng như cha tôi nên tôi đã từ chối nhiều người. Tôi tránh né tất cả. Mặc dù cũng biết rõ không phải ai cũng như cha tôi. Nếu anh còn thương yêu bạn gái, anh nên bỏ rượu bia và tính hay ghen của mình.
TRƯƠNG THÚY(trankimt4@...)
Không có chuyện đàn ông thành công phải qua bàn nhậu
Tôi là nhân viên kinh doanh của bốn công ty. Bản thân tôi cũng uống bia, rượu, nhưng chưa bao giờ để ai ép uống quá năm lon bia, vì bản thân tự nhận thấy mình chỉ uống đến đó là đủ. Nhưng khi tôi đi làm việc với đối tác, chẳng ai chê trách tôi nửa câu. Chính vì thế mà lý lẽ “đàn ông muốn thành công trong công việc phải qua bàn nhậu” của bạn thật nực cười. Nhậu xỉn rồi thì ăn nói lung tung, bí mật công việc sẽ bị lộ, khả năng kiểm soát tình hình không còn. Khi đó chỉ có phá hỏng sự nghiệp chứ thành công ở đâu ra.
Khuyên bạn một câu chân thành: uống rượu không phải để say, vì vậy chỉ nên uống đến gần ngưỡng thì úp ly. Một người bạn tử tế sẽ không bao giờ ép bạn uống thêm. Còn ngược lại, đó không phải là bạn tốt. Hãy tự giữ lấy hạnh phúc của mình trước khi quá muộn.
NGUYỄN THANH BÌNH(nhoemmoichieunguoioi@...)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận