- Bạn đang rất vui, muốn tất cả mọi người đều biết, để mầm cây vui vươn lớn thật nhanh, che lấp cả những hạt mầm buồn.
- Bạn muốn thay đổi cuộc sống tương lai của chính mình, không phải phụ thuộc vào một mũi tên chỉ đích của một ai khác.
- Bạn nhận được kết quả xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra, hay từ một lời động viên của một ai đó.
- Bạn chán chường. Muốn tiếng hét của mình đẩy tan mọi chán chường ở trong chính mình.
... Là lúc thế nào nữa, chính bạn sẽ lựa chọn cho chính mình. Nhưng có những lúc, đừng ngần ngại, hãy 1.2.3 hét thật to... thật to...!
Áo Trắng số 6 (ra ngày 1-8-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận