Thật tình mà nói, tôi không thấy ấn tượng lắm với hat-trick của Ronaldo dù R.M đã có chiến thắng thuyết phục trên sân Sevilla - đội bóng vốn có truyền thống chơi rất tốt trên sân nhà. Đơn giản vì anh chàng đẹp trai này thường hay ức hiếp các đối thủ yếu hơn, khi CĐV R.M chờ đợi anh tỏa sáng trong những trận cầu lớn, chẳng hạn như trận gặp Barcelona mới đây, thì anh lại im thin thít!
Hat-trick của Raul mới đáng quý làm sao bởi anh đã 34 tuổi. Tháng 6 tới, Raul sẽ hết hợp đồng với Schalke. CLB Đức dự định sẽ bàn về tương lai của anh trong kỳ nghỉ đông của Bundesliga. Báo chí Đức nói Schalke đang muốn mua tiền đạo gốc Ba Lan Lukas Podolski từ đội Cologne thay Raul. Tuy nhiên, hat-trick vào lưới Werder Bremen cùng những bàn thắng quý giá trước đó của Raul có thể sẽ khiến ban lãnh đạo Schalke cân nhắc nhiều. Đúng là tuổi tác đang trở thành rào cản cho Raul, nhưng loại bỏ một cầu thủ có tâm huyết và thường xuyên đóng góp những bàn thắng quan trọng cho đội bóng là điều không dễ làm chút nào.
Nếu để ý một chút bạn sẽ thấy sau mỗi bàn thắng ghi được, Raul thường hôn lên chiếc nhẫn mang ở bàn tay phải. Người ta gọi anh là “chúa nhẫn” cũng vì cách ăn mừng bàn thắng này. Raul được xem là một trong những cầu thủ mẫu mực nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Anh kết hôn năm 1999, có năm con (bốn trai, một gái), từ đó đến nay anh chưa từng một lần bị người hâm mộ hay giới truyền thông đàm tiếu về cuộc sống đời tư. Chính đức tính chung thủy, cuộc sống mẫu mực và gần 350 bàn thắng anh ghi cho CLB cũ Real Madrid cùng đội tuyển đã biến anh thành một tượng đài của bóng đá Tây Ban Nha.
Chiến thắng đậm trước Werder Bremen gắn với công lao của Raul đã giúp Schalke giữ vị trí số 3 cùng 34 điểm với đương kim vô địch Borussia Dortmund để tiếp tục nuôi hi vọng trong cuộc đua giành đĩa bạc Bundesliga. Từ đầu mùa, không có nhiều người nghĩ một trong những cái tên đóng góp cho CLB nhiều nhất lại là lão tướng Raul - một “món hàng dạt” từ đội bóng khác...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận