Nghĩ thế, nhưng tôi đã qua cái tuổi thơ ngây của chúng nó đã lâu, mà nhất là con bé thích gì tôi lại không biết. Theo tư vấn của vài người bạn, tôi quyết định dẫn con bé đi mua một chú thú bông thật dễ thương.
Tôi chở Minh đi hết các cửa hàng lưu niệm ở thành phố, và cuối cùng món quà Minh chọn chỉ là một chiếc móc chìa khóa. Trên đường về, tôi hỏi:
- Sao cháu không chọn những chú gấu bông to và dễ thương để trong tủ kính, mà chỉ chọn một chiếc móc chìa khóa có thể để ảnh?
- Dạ, cháu... Thực ra cháu cũng thích mấy chú thú ấy lắm chứ! Nhưng...
- Nhưng sao, chúng đắt quá hả?
- Dạ không! Vì cháu nghĩ, chúng tuy đẹp thật đấy nhưng lại không phải là hàng Việt Nam. Và hơn nữa, với chiếc móc chìa khóa này, cháu có thể để ảnh hai cô cháu mình vào đây.
Áo Trắngsố 37(số 92 bộ mới) ra ngày 15/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận