Hai Cù Nèo gỡ rối

HCN
HCN

TTC - ● Tập đoàn Điện lực VN (EVN) vừa công bố báo cáo giám sát năm 2013, theo đó lợi nhuận hợp nhất sau thuế của tập đoàn đạt 9.197 tỉ đồng.

EVN đã quyết định trích 25% lợi nhuận để khen thưởng. Được biết ngành điện nội địa đầu tư lãng phí và thua lỗ, tỉ lệ điện thất thoát vẫn cao, mua điện của Trung quốc giá cao gấp 3 lần điện nội… Thế mà vẫn lãi to và hễ hô có lãi là tính chuyện ăn chia. Lạ nhỉ?

HOÀI NAM (TP.HCM) 

- Có gì lạ đâu. Cái đó thuật ngữ kinh tế kêu bằng lời giả, lỗ thật. Cả cái giả lẫn cái thật nói trên đều được tính bổ vào đầu người tiêu dùng bằng cách tăng giá điện. (Chỉ riêng năm 2013, EVN đã 2 lần tăng giá, mỗi lần 5%). Khi cần tăng giá thì họ than lỗ. Khi sắp tới mùa ăn chia thì họ kêu lời. EVN ngày nay xem ra còn sướng hơn cả mấy ông chủ Tây nhà đèn thời Pháp thuộc nữa đó.

● Theo kết quả kê khai tài sản của Thanh tra chính phủ thì trong gần 1 triệu người, chỉ có một người khai không trung thực và bị kỷ luật cảnh cáo. Nếu bộ máy của nhà nước gồm toàn những người trung thực như vậy thì thật là trên cả tuyệt vời, đâu cần đến công tác thanh tra? 

ĐỖ ĐẠI HẢI (Quảng Nam)

- HCN cũng nghĩ vậy nên đề xuất 

chuyện chống tham nhũng ta cứ để “anh em” tự khai luôn, khỏi mất công lập ban này ban nọ cho tốn kém. 

● Lâu nay thương lái Trung Quốc không ngừng phá hoại kinh tế hạ tầng của Việt Nam bằng cách thu mua các sản phẩm thượng vàng hạ cám từ gỗ sưa, bông hồi, lá điều, lá khoai, râu bắp non, móng trâu bò, cây cu li, hạt đười ươi, con banh lông, mầm thảo quả… Hiện nay ngư dân Khánh Hòa lại đang điêu đứng vì mặt hàng rong mơ bị làm giá rồi… xù. Thế mà ông bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng báo cáo trước Quốc hội rằng “Tình hình đã được kiểm soát, nhiều địa phương không có bóng dáng thương lái Trung Quốc, chỉ có dân địa phương mua bán với nhau. Một số mặt hàng thương lái Trung Quốc cũng đã không mua nữa”. 

Chao ôi! Thế mà gọi là đã được kiểm soát!

PHAN CÔNG MINH (An Giang)

- Chắc là bộ Công thương đã có kế hoạch tiêu thụ giùm số rong mơ của ngư dân Khánh Hòa và con banh lông của ngư dân miền Tây rồi. Yên tâm đi.

● Trong hồ sơ của các đối tượng tham nhũng bị sờ gáy thường có giấy chứng nhận đương sự bị bệnh tâm thần. Nó là thứ bệnh quỉ quái gì vậy, làm sao mà chữa?

TRƯƠNG QUÝ MÃO (@hotmail…)

- Thứ bệnh lạ này nằm trong hội chứng của bệnh tham nhũng. Bác sĩ không thể chữa được mà phải nhờ mấy ông quan tòa. Hễ tòa cho hoãn, miễn trách nhiệm hình sự hoặc cho hưởng án treo thì bệnh lành ngay.

Tuổi Trẻ Cười số 508 ra ngày 1/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HCN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất