Phóng to
Bê La trong vai Tùng (Cổng mặt trời), thủ võ coi cũng ngầu lắm chứ bộ!
Ngay sau khi kết thúc Giấc mơ cổ tích, khán giả truyền hình gặp lại Bê La trong bộ phim mới dài đến 70 tập: Cổng mặt trời. Trong phim này Bê La vào vai Tùng - cô sinh viên khoa báo chí có cái tên và tính cách mạnh mẽ như con trai. Sau những mối bất hòa không thể giải tỏa được với anh trai và chị dâu, Tùng đã rời khỏi gia đình anh, tự kiếm một cuộc sống tự lập.
Tại trường, cô quen với người bạn yếu đuối tên Cúc và được Cúc đưa về nhà trọ. Cùng với Tùng, Cúc, bốn cô gái khác cùng phòng trọ là Mai, Hồng, Liên, Trà và năm chàng sinh viên khác cùng dãy nhà trọ là Cường, Vĩ, Đoàn, Bình, Giang đã tạo nên một bức tranh sống động về cuộc sống của những cô cậu sinh viên xa nhà. Nào là chuyện sống thử, làm gia sư, xung đột gia đình, nhiễm bệnh nghề nghiệp...
Nói về vai diễn, Bê La cho biết: "Vai Tùng trong Cổng mặt trời thật ra mới là vai diễn chính đầu tiên của Bê La. Vì thế Bê La phải cố gắng rất nhiều để hoàn thành. Có thể nói dù bề ngoài có vẻ mạnh mẽ như vậy nhưng Tùng lại là một cô gái khá yếu đuối trong tình cảm. Thể hiện được tính cách hai trong một này không dễ dàng. Bê La phải đi học đánh võ, học cách đi đứng sao cho mạnh mẽ...
Bê La nhớ mãi cảnh Tùng bị nhóm côn đồ đâm: "Trước khi quay cảnh này, bọn mình cứ phải tập đi tập lại các thế võ, khi quay thì máu me (dĩ nhiên là máu giả) cứ be bét hết vào người. Lúc quay xong Bê La và mọi người mệt lả nhưng ai cũng vui vì cảnh quay đã thành công".
Phóng to |
|
Lê Bê La vai Tùng (bìa trái) cùng bốn cô bạn thân trong phim Cổng mặt trời |
"Rất nhiều người thắc mắc với cái tên lạ lùng của mình. Lúc còn nhỏ mình bị chọc rất nhiều vì tên này. Mình khóc về hỏi ba vì sao lại đặt tên con gái kỳ cục đến vậy. Ba cười đáp rằng vì quá thích nhân vật nữ chính trong một bộ phim của Liên Xô cũ lúc bấy giờ nên ba đặt tên mình trùng với tên nhân vật trong phim" - Bê La giải thích ý nghĩa tên mình.
Có lẽ chính vì vậy mà ngay từ nhỏ Bê La đã rất thích trở thành diễn viên. Để thực hiện giấc mơ ấy, sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô rời gia đình tại Đắc Lắc, khăn gói lên thành phố thi vào Trường cao đẳng Sân khấu điện ảnh TP.HCM khoa diễn viên. Những năm còn ngồi ghế nhà trường, Bê La tham gia một số vai nhỏ trong các phim như Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa, Taxi, Tình yêu còn lại...
Sau khi tốt nghiệp, may mắn đã mỉm cười với cô khi đoàn phim Cổng mặt trời cần tuyển diễn viên và Bê La đã trúng tuyển với vai... Liên - một cô gái nghèo hay mặc cảm, tự ái. "Khi đọc kịch bản, Bê La thích vai Tùng quá nên đánh liều xin đạo diễn đổi vai dù mình biết là chưa đủ chuẩn, ví dụ như nhân vật Tùng cần phải cao 1,72m nhưng Bê La chỉ cao có 1,62m thôi. Mấy ngày sau đạo diễn đồng ý cho diễn thử và mình đã được nhận vai. Vui lắm!".
May mắn này nối tiếp may mắn khác đến với cô gái chỉ mới 23 tuổi này. Khi phim Cổng mặt trời phát sóng thì cô lại rong ruổi cùng đoàn phim Ở lại thế gian (đạo diễn Trần Ngọc Phong, Hãng phim Sena sản xuất) trong vai diễn mà theo cô cũng rất thú vị.
Bê La bật mí: "Cô gái mà Bê La hóa thân có tính cách hiền, ngoan, học giỏi, nhưng lại có tâm trạng rất đặc biệt kể từ khi ba cô mất vì tai nạn giao thông. Phim có cảnh "giao lưu" giữa người sống và người chết"...
Áo Trắng số 4 (ra ngày 1/2/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận