À, mà lớp trưởng biết mình cảm ơn lớp trưởng điều gì không? Đó là ngày mẹ mình bị bệnh, cả lớp vào bệnh viện thăm. Khi các bạn về hết, lớp trưởng tình nguyện ở lại chăm sóc mẹ mình. Lớp trưởng đảm đang và dễ thương lắm! Lớp trưởng biết không? Khi mẹ mình xuất viện về nhà, cứ hỏi thăm lớp trưởng mãi. Mẹ còn khen lớp trưởng thật giỏi, mỗi lần mẹ nhắc đến lớp trưởng là mình lâng lâng vui sướng.
Lớp trưởng ơi, vậy mà ra trường rồi mình vẫn chưa nói lời cảm ơn lớp trưởng. Nhưng mình nghĩ và tin rằng lớp trưởng hiểu và cảm thông cho mình. Vì cả lớp ai cũng bảo lớp trưởng là người rất tâm lý và giàu lòng vị tha mà!
Vừa rồi nhận được thư lớp trưởng, mình khoe lá thư và còn đọc cho mẹ nghe. Mẹ mình vui lắm! Mẹ nói phải chi lớp trưởng là "con dâu" của mẹ thì hay quá. Lớp trưởng đừng giận nghe, tại mẹ quá thích lớp trưởng đó thôi. Riêng mình vẫn xem lớp trưởng là người bạn đặc biệt của mình và sẽ giữ mãi tình bạn trong sáng và đẹp mãi.
Học xa, lớp trưởng nhớ giữ gìn sức khỏe. Mong một ngày sẽ gặp lại lớp trưởng đáng yêu của mình!
Áo Trắng số 25 (ra ngày 1-06-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận