Góc Yêu thương
Gửi người yêu tương lai
AT - Này người yêu tương lai của tôi ơi! Vậy là chúng ta sắp gặp nhau rồi nhỉ, chỉ là chưa biết bao giờ thôi, phải không? Tôi nghĩ sẽ rất lãng mạn. Có thể là khi tôi đang ngồi bỗng dưng ở đâu một quả bóng bay rơi xuống mang theo một đóa hồng cùng những lời yêu thương? Có thể là chú thú bông dễ thương ở đâu nhảy ra khi tôi đang đi trên đường và trao cho tôi một món quà dễ thương không kém...
Tôi chưa hình dung rõ gương mặt người nhưng có thể người yêu tương lai của tôi sẽ đẹp trai như diễn viên Kim Bum của Hàn Quốc, hay đại loại cũng phải giống như Ngô Tôn của Đài Loan, ít nhất cũng tương tự như Denish Oh - diễn viên mang hai dòng máu Hàn Quốc và Mỹ...
Người chắc sẽ chiều tôi lắm. Chẳng hạn khi nào tôi muốn ngắm mưa thì sẵn sàng gồng lưng đạp xe chở tôi trên con đường mưa giăng trắng. Hay khi nào tôi chán chường thì có thể đưa tôi đi mua sắm những bộ cánh đẹp nhất... Phải vậy không người?
Tôi là một người dễ tính, tất nhiên nếu như người sẵn sàng làm tôi vui và làm tôi cười. Tôi cũng sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của người nếu như người chịu xin lỗi tôi trước, trong bất kỳ mọi chuyện.
Người yêu tương lai của tôi ơi, thông điệp này tôi đã gửi đi rất lâu rồi vậy mà người cứ tránh tôi mãi. Tôi nghĩ chuyện đơn giản thôi mà. Thế nhưng đến tận bây giờ sao tình yêu cứ chơi trốn tìm với tôi?
THU HỒNG
|
Áo Trắng số 20 (ra ngày 1-11-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận