Giống một chữ "vàng"

BÚT BI
BÚT BI

TT - Cuộc đời sao mà bất công thế nhỉ?

- Trời, ông anh nhà cao cửa rộng, con cái ăn nên làm ra, một bước lên xe, thế mà cũng than đời bất công là sao?

- Ý tôi là thế này: Bên bóng đá, cầu thủ nào ghi bàn ở phút 89 thì được cả đội mừng rỡ, người hâm mộ reo hò, báo chí ca ngợi lên tận mây xanh. Nói tóm lại, ai cũng bảo bàn thắng phút 89 là bàn thắng quý như vàng.

- Thì đúng rồi, phút 89 là lúc mọi người lục tục chuẩn bị ra về, là lúc trọng tài chuẩn bị thổi còi kết thúc một trận đấu, thế mà thời điểm ấy lại có bàn thắng được ghi, cho dù bàn thắng đó không có ý nghĩa lớn thì nó cũng làm người xem vui.

- Ừm, trong khi đó mấy sếp sắp sửa về hưu ký một số quyết định bổ nhiệm nhân sự ở phút 89 thì bị săm soi, nghi ngờ. Thế mà mấy cha bình luận cứ bảo bóng đá là tấm gương phản ánh cuộc sống, trật lất!

- Hơi đâu ông nghe mấy ông bình luận bóng đá. Thông cảm cho họ đi, đó là chuyện vui chơi mà, sao lại đi so sánh với chuyện nghiêm túc về quản lý, bổ nhiệm nhân sự được. Còn nếu ông muốn, tui sẽ chỉ cho thấy cũng có chuyện giống nhau giữa bàn thắng ghi phút 89 trong bóng đá với các quyết định ký phút 89 đấy.

- Giống cái gì?

- Đều có chữ “vàng”. Một bên là “bàn thắng vàng”, còn một bên là “chữ ký vàng”.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất