Phóng to |
|
Minh Sang đội HLV Đàm Vĩnh Hưng gây...ngỡ ngàng khi một lúc đóng và hát cả hai giọng nam - nữ trong ca khúc The Phantom of The Opera - Ảnh: T.T.D |
Phóng to |
| Cát Tường trong đêm liveshow 4 với Bài hát ru mùa đông - Ảnh: Trần Tiến Dũng |
Phóng to |
| Diễm Hương của đội HLV chọn ca khúc Trăng khuyết để thể hiện mình- Ảnh: Trần Tiến Dũng |
Phóng to |
| Hà Linh với hình tượng mới: nhẹ nhàng, trong trẻo cùng ca khúc Broken Vow - Ảnh: Trần Tiến Dũng |
Phóng to |
| Hoàng Tôn hát tiếng Anh với Treasure (ca sĩ Bruno Mars) - Ảnh: Trần Tiến Dũng |
Phóng to |
| Các thí sinh Bảo Ngân, Thái Quang, My Hoàn, Thảo My nghe nhận xét của các HLV - Ảnh: Trần Tiến Dũng |
Phóng to |
| Song Tú của đội Đàm Vĩnh Hưng trong ca khúc Ngọn lửa cao nguyên được phối giữa Acoustic và Rock - Ảnh: Trần Tiến Dũng |
Phóng to |
| Thái Châu trình diễn ca khúc do chính mình sáng tác Em về giữa mênh mông đất trời - Ảnh: Trần Tiến Dũng |
Dù đã bước vào liveshow thứ 4 nhưng Giọng hát Việt năm nay bị đánh giá là nhạt nhoà hơn năm trước bởi nhiều lí do, trong đó những thí sinh quá an toàn với những phần thi “đo ni đóng giày” không thể hiện được cá tính cũng như “cái điên” cần có của nghệ sĩ thực thụ. Vì thế, là chương trình hâm nóng sân khấu sau nhiều tuần gián đoạn nên dù là một đêm thi trình diễn, không có thí sinh bị loại nhưng các HLV và các thí sinh đã cố gắng mang đến những tiết mục đặc sắc nhất với khả năng và thế mạnh của mình.
Điển hình trong đêm thi này là phần trình diễn “nửa nam nửa nữ” của thí sinh Minh Sang - đội Đàm Vĩnh Hưng khi chọn The Phantom of The Opera cùng phong cách hoá thân, một mình đóng cả hai giọng nam và nữ. Phần hát của thí sinh này không xuất sắc, thậm chí chất giọng không phù hợp với một ca khúc thuộc hàng “kinh điển” về độ khó đã khiến khán giả chỉ có thể “ngỡ ngàng” với hình ảnh một chàng trai tô son đỏ, đội tóc giả và giả tông nữ trông hay hay. Nhiều khán giả còn chép miệng “Không hổ danh là học trò của Mr Đàm” khi luôn biết sử dụng chiêu trò để bù đắp cho những khoảng trống kĩ thuật.
Được đánh giá cao trong đêm này là sự xuất hiện của Hoàng Yến với Mẹ ru con rất nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, Thái Châu với Em về giữa mênh mông đất trời mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Trong khi đó Cát Tường – thí sinh luôn được yêu thích trong những vòng thi trước bởi phong cách riêng biệt, khó lẫn lộn thì trong đêm nay lại mất phong độ với Bài hát ru mùa đông…
Tuy nhiên phần không hài lòng nhất của khán giả trong đêm nay lại không phải là thí sinh hay HLV mà chính là sự dẫn dắt thường xuyên mắc lỗi của MC nữ Diễm My. Sự lúng túng, dài dòng của cô không ít lần khiến người xem phải ngán ngẩm và cảm thấy, một mình MC Phan Anh vẫn có thể đảm đương được vai trò dẫn dắt.
Kết thúc đêm thi này, khán giả sẽ có cái nhìn tổng quan nhất về 16 giọng ca – 16 chiến binh của các HLV gồm:
Đội Quốc Trung: Thái Châu, Hà My, My Hoàn, Khánh Duy.
Đội Hồng Nhung: Bảo Ngân, Thành Nam, Cát Tường, Hà Linh.
Đội Mỹ Linh: Diễm Hương, Thái Quang, Hoàng Tôn, Hoàng Yến.
Đội Đàm Vĩnh Hưng: Minh Sang, Thảo My, Ngọc Trâm, Song Tú.
Liveshow 5 của Giọng Việt 2013 sẽ tiếp tục lên sóng vào Chủ nhật ngày 10-11 và công bố kết quả loại thí sinh của đêm thi hôm nay.








Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận