23/10/2007 10:59 GMT+7

"Giờ cao điểm" không được lòng… Thành Long

BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (theo AP)
BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (theo AP)

TTO - Tuy Giờ cao điểm (Rush Hour) được xem như bệ phóng cho thế lực của Thành Long ở thị trường Mỹ nhưng xem ra ngôi sao võ thuật Hong Kong này không mặn mòi lắm khi nói về thành quả của mình.

n6c5q4V6.jpgPhóng to
Thành Long (trái) trong Giờ cao điểm
TTO - Tuy Giờ cao điểm (Rush Hour) được xem như bệ phóng cho thế lực của Thành Long ở thị trường Mỹ nhưng xem ra ngôi sao võ thuật Hong Kong này không mặn mòi lắm khi nói về thành quả của mình.

Thành Long cho biết mục đích duy nhất khi anh thực hiện phần đầu tiên của Rush Hour vào năm 1998 là thăm dò thị trường Mỹ, nên đã không đặt nhiều hy vọng vào nó cho lắm.

"Khi kết thúc việc bấm máy, tôi đã cảm thấy rất thất vọng bởi vì đó là bộ phim mà tôi không đánh giá cao và tôi cũng không thích các pha diễn hành động của nó. Tôi cảm thấy phong cách ấy quá Mỹ và tôi không thể hiểu được óc khôi hài của người Mỹ là như thế nào," Thành Long đã bộc bạch như vậy qua một bài viết trên blog của mình.

Anh cũng nói thêm rằng phần 2 của Giờ cao điểm được thực hiện là bởi món tiền “không thể cưỡng lại” mà các nhà sản xuất đề nghị, còn phần 3 gần đây thì để thỏa mãn các fan của bộ phim mà thôi.

Với Thành Long , Giờ cao điểm 3 cũng chẳng khác gì 2 phần trước đó. "Không có chút thú vị nào khá hơn... Tôi đã mất 4 tháng để làm bộ phim này và tôi vẫn chưa thực sự nắm được kiểu khôi hài (Mỹ) ấy," anh cho biết và nói thêm rằng các cảnh khôi hài còn có thể khiến khán giả châu Á cảm thấy rối trí khi xem phim.

Giờ cao điểm là bộ phim đầu tiên của Thành Long phá kỷ lục doanh số 100 triệu USD tại thị trường Mỹ khi thu về 141 triệu USD, theo ghi nhận của trang web Box Office Mojo. Còn Giờ cao điểm 2 mang về 226 triệu USD và Giờ cao điểm 3 hiện đã là 137 triệu USD.

Thực ra những gì Thành Long viết trên blog của mình vừa rồi không phải là chuyện lạ, bởi vì anh vốn được biết là người không ái mộ lắm phong cách làm phim của Mỹ, nếu không muốn nói là đôi khi còn báng bổ. Trong bài phỏng vấn với AP vào năm 2005 anh cho biết mình dùng thu nhập cao nghều ở Mỹ để làm quỹ cho các dự án phim tiếng Hoa mà anh thực sự quan tâm đến.

Gần đây anh cũng tỏ ra kém nhiệt tình với bộ phim mới nhất của Hollywood có tựa The Forbidden Kingdom (Vua Kungfu) dù là bộ phim đầu tiên có sự hợp tác giữa anh và ngôi sao phim hành động đồng hương Lý Liên Kiệt. "Bộ phim tôi vừa bấm máy với Lý Liên Kiệt quả thực không có gì là ghê gớm đâu," hãng tin Xinhua cho biết với chú thích là chính Thành Long nói. "Đó là bộ phim được làm cho khẩu vị của người Mỹ," hãng tin cho biết thêm. "Người Trung Quốc sẽ có lẽ không thích nó. Nếu bây giờ tôi bảo rằng nó hay đấy, nhiều người sẽ háo hức đi xem để rồi lại bị thất vọng sau khi xem. Làm thế chẳng hay chút nào."

BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên