Phóng to |
Chị kể, lần đầu tiên được mời vô phỏng vấn run ơi là run. Rồi họ bắt đầu hỏi tá lả: Đi đâu?... Diễn bao nhiêu xuất?... Vở gì?... Bao nhiêu tiền?... Điểm diễn ở đâu?... Khi nào về?... Thậm chí họ còn bắt phải diễn thử cho họ xem nữa.
Lần thứ nhì rồi lần thứ ba thì cũng y chang như vậy, có nghĩa là khi phỏng vấn xong thì được họ “ôkê” đưa lại hồ sơ đi... về nhà! Đến lần thứ tư, Nga nghĩ chắc chắn mình sẽ được đi bởi khác với những lần trước là phải ngồi chờ dài cổ từ sáng đến chiều mới được phỏng vấn, đến nỗi “mắc” quá cũng hổng dám đi.
Lần này, chỉ bảy phút từ khi nộp hồ sơ Nga được mời vào. Ngó bộ mặt tươi roi rói của người phỏng vấn, Nga mừng húm. Và rồi Nga nhận bộ hồ sơ từ tay người phỏng vấn kèm một câu trả lời thẳng rất ư là... tế nhị. Nga lủi thủi như con chuột chũi đi về nhà và tự an ủi: Giày dép nó còn có số mà! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
PHI NGA (kể) BÀ TÁM (ghi)
Tuổi Trẻ Cười số 381 (ra ngày 01-6-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận