Phóng to |
Giấc ngủ trên đồng
TT - Hơn 12g, giữa lòng hồ Ea H’Rar 1 (xã Ea Tul, huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk), anh Y Khôi, nông dân trồng cà phê, trùm mũ kín mặt để che cái nắng khô khốc rồi chợp mắt ngủ trưa trước lúc vào giờ làm buổi chiều. Tây nguyên đang là cao điểm mùa hạn nên nguồn nước tưới cà phê rất khan hiếm, nông dân phải tranh thủ mọi thời gian chắt từng giọt nước cứu cây trồng.
Tuổi Trẻ Online Newsletters
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận