07/08/2016 14:31 GMT+7

Gia đình xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ngập tiếng cười, nước mắt

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Trưa 7- 8, ông Vương Bích Thắng - tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã đến nhà xạ thủ Hoàng Xuân Vinh để thăm hỏi, gửi lời cảm ơn của ngành thể thao với hậu phương vững chắc của Xuân Vinh.

Ông Vương Bích Thắng (thứ 2 từ phải sang) đến thăm gia đình xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Ảnh:
Ông Vương Bích Thắng (thứ 2 từ phải sang) đến thăm gia đình xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: K.X

Ngôi nhà nhỏ của Hoàng Xuân Vinh trên phố Trần Thái Tông (Hà Nội), rộn rã tiếng cười và cả những giọt nước mắt xúc động của cả khách và chủ nhà.

Chị Phan Hương Giang, vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nghẹn ngào cho biết đêm qua (rạng sáng 7-8, giờ VN), chị đã không đủ bản lĩnh để xem hết loạt bắn chung kết của chồng. Mãi cho đến khi có kết quả cuối cùng, chị và đứa con gái lớn- bé Tuệ Minh mới ôm nhau gào thét vì không thể tin đó là sự thật.

Vừa nói vừa xúc động rơi nước mắt, chị Hương Giang kể:“Chúng tôi yêu nhau từ thời còn trẻ và đã cùng nhau đi qua rất nhiều chông gai, hạnh phúc. Lúc nào anh Vinh cũng nói với tôi là vợ chồng chúng ta cố gắng rồi sẽ có lúc được ông trời thương vì nỗ lực và công sức bỏ ra. Đêm qua, sau khi giành HCV, anh Vinh điện thoại về cho mẹ con tôi và nói tấm HCV này dành tặng cho tôi và các con”.

Khi được hỏi, là VĐV xa nhà quanh năm suốt tháng, chị đã phải làm gì để nuôi dạy các con để chồng yên tâm đi tập huấn, thi đấu? Chị Giang chia sẻ: “Cũng giống như mọi người phụ nữ khác phải chăm sóc con cái, tôi coi việc chăm hai con để chồng đi làm nhiệm vụ là việc bình thường chứ không phải là hy sinh gì to tát. Mẹ con tôi hay trêu nhau, bố đi công tác quanh năm mẹ con tôi đều ngủ ngon nhưng cứ khi nào bố về là cuộc sống cả nhà lại đảo lộn. Tôi mong chồng về nhà để đưa các con đi nghỉ hè một chuyến chứ các con rất tủi thân vì từ tết đến giờ bố chỉ ở nhà được 10 ngày. Các bạn bè của con được đi đây đi đó nhưng con tôi không được đi đâu vì hoàn cảnh của bố phải vắng nhà suốt”.

 Bé Tuệ Minh, Nam Trung bên thành quả là những tấm huy chương của bố Xuân Vinh. Ảnh:
Bé Tuệ Minh và Nam Trung bên thành quả là những tấm huy chương của bố Xuân Vinh. Ảnh: K.X

 

Mới học lớp 9 nhưng để giúp mẹ, bé Tuệ Minh đã giúp mẹ đưa đón em trai Nam Trung hàng ngày đến trường. Dù bố là xạ thủ giành HCV Olympic nhưng Tuệ Minh lại không thích trở thành VĐV giống bố. Em mơ ước sau này sẽ được học ngành mỹ thuật vì có tài hội họa- một tài lẻ cũng được thừa hưởng từ bố Xuân Vinh.

Do Xuân Vinh vắng nhà quanh năm để đi tập huấn, ông bà ngoại cũng thường xuyên phải đến giúp chị Hương Giang trông nom các cháu. Nhiều người nói được đi nước ngoài thì vui nhưng với Xuân Vinh, đó là nhiệm vụ khó khăn phải vượt qua khi không được ở bên chăm sóc và nhìn các con trường thành- chị Hương Giang xúc động khi nói về chồng.

Ông Vương Bích Thắng dù rất kìm nén nhưng cũng không ngăn được những giọt nước mắt xúc động khi đến thăm gia đình xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. “Thành tích của Vinh là nỗ lực cá nhân tuyệt vời của anh ấy, sự hỗ trợ hết sức của gia đình, đơn vị Quân đội cũng như ngành thể thao. Tôi thật sự cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện để Vinh có thời gian chuyên tâm tập luyện, động viên Vinh những lúc khó khăn để vượt qua mọi thử thách và giành được HCV Olympic” - ông Thắng chia sẻ.

Chị Hương Giang chỉ có 30 phút để tiếp đoàn lãnh đạo ngành thể thao rồi ngay lập tức phải lên đường đi công tác. Cũng là một quân nhân phục vụ trong quân đội, chiều 7-8, chị Giang phải lên đường đi huấn luyện quốc phòng theo yêu cầu của đơn vị.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên