26/04/2011 02:01 GMT+7

Gia đình liệt sĩ không được nhận trợ cấp hằng tháng?

(NGỌC HẬU)
(NGỌC HẬU)

TT - Bạn đọc Lê Thị Hạnh ở xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) phản ảnh cha bà là liệt sĩ Lê Văn Đầy (hi sinh năm 1947) nhưng từ năm 1987 đến nay gia đình không được nhận trợ cấp hằng tháng chế độ liệt sĩ của ông Đầy. Ngoài ra, gia đình bà Hạnh đã làm mất bằng Tổ quốc ghi công ông Đầy nên muốn được cấp lại.

Ông Lê Văn Vững, phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tiền Giang, cho biết ông Lê Văn Đầy đã được công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công từ năm 1978. Cơ quan chức năng cũng đã có quyết định trợ cấp hằng tháng một định suất cho ông Lê Văn Dựa (cha liệt sĩ) từ năm 1976. Đến năm 1987, ông Dựa mất nên việc trợ cấp này ngưng lại do mẹ và vợ của liệt sĩ cũng đã mất, các con liệt sĩ đã quá tuổi.

Về chế độ trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến (trường hợp liệt sĩ Đầy), hiện Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã trình hồ sơ cho Bộ LĐ-TB&XH xét duyệt. Ngoài ra, sở cũng đề nghị bộ cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Đầy cùng với 4.000 bằng cho liệt sĩ khác do gia đình đã làm hư hỏng hoặc đánh mất bằng.

* Dân tự xử lý “hố tử thần”. Sáng 25-4, bạn đọc tên Dũng báo tin trước hẻm 468 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.10 (TP.HCM) xuất hiện một “hố tử thần” từ nhiều ngày nay. Theo anh Dũng, hố này nằm ngay góc cua từ đường chính vào hẻm nên rất dễ gây tai nạn.

Chiều cùng ngày, “hố tử thần” nói trên đã được san lấp sơ sài bằng xà bần. Một người bán nước đầu hẻm 468 cho biết nhiều người khi quẹo xe máy từ đường Nguyễn Tri Phương vào hẻm đã loạng choạng tay lái vì phải tránh hố này. Để tránh tai nạn, người dân đã dùng xà bần đổ xuống hố.

* Cùng ngày, một bạn đọc báo tin “hố tử thần” xuất hiện trước nhà 43D/18 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận. Tại hiện trường, miệng hố đã được bít kín bằng cát, đá. Anh Khang, một người dân tại đây, cho biết hố này xuất hiện từ nhiều tuần nay nhưng không thấy đơn vị nào khắc phục nên anh tự lấp để tránh tai nạn cho người đi đường.

* Nhiều nắp cống bằng kim loại bị mất trộm. Sáng 25-4, một bạn đọc báo tin: “Nắp cống trước nhà 6bis Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1 (TP.HCM) bị mất từ nhiều ngày nay gây nguy hiểm cho người đi đường”.

Một người chạy xe ôm cho biết xung quanh khu vực trên có nhiều nắp cống bằng kim loại nên thường xuyên bị mất cắp. Để tránh tai nạn cho người đi đường, một số người đã dùng pallet gỗ đặt lên miệng cống (ảnh).

9BG44oMZ.jpgPhóng to
Ảnh: M.Trường

Đại diện UBND P.Bến Nghé hứa sẽ kiểm tra và báo lại cơ quan chủ quản để xử lý.

* Cùng ngày, bạn đọc tên Hữu báo tin nắp cống trước nhà 688 Ba Tháng Hai, P.14, Q.10 bị mất trộm khiến người đi đường lọt xuống hố. Cơ quan chủ quản đã lắp lại nắp cống này ngay trong ngày.

* Cầu Châu Ổ xuống cấp. Cây cầu độc đạo trên quốc lộ 1A qua thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) này đã xuống cấp nghiêm trọng - một bạn đọc phản ảnh.

Mỗi ngày cây cầu này phải gánh hàng ngàn lượt xe cộ qua lại trên tuyến Bắc - Nam, nhưng nhiều lớp nhựa trên mặt cầu đã bong tróc gần hết, lòi cả những thanh sắt ra ngoài. Ngay giữa tim cầu xuất hiện một rãnh dài hàng chục mét và từ đây có thể nhìn thấy mặt sông. Rãnh này là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên cầu.

(NGỌC HẬU)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên