Thầy hiệu trưởng bắt tay chào An. An ngỏ ý trường nên mua vài ghế đá cho học sinh ngồi. Thầy bảo trường cũng muốn nhưng đang chờ bên hội phụ huynh học sinh giúp đỡ.
Nhận được một số tiền, An nghĩ: Hay lấy một phần mua ghế đá? An khấp khởi mừng tìm Tuấn. Tuấn cũng có con học ở trường, nghe chuyện, hắn cười khoái tỉ. Hắn cũng ưa làm việc tốt.
Mua ghế đá rồi, hai người bàn ghi tên con mình lên đó: “Phụ huynh em A tặng”, “Phụ huynh em B tặng“. Chuyện đến tai vợ Tuấn, bà quát: “Tặng thì tặng, không ghi gì lên hết. Ông mà ghi, tôi mua sơn xóa hết”. An chột dạ. Ừ! Cho mà ghi người tặng thì bọn trẻ ngại không dám ngồi. Chúng nó lại xầm xì với nhau ghế của đứa này, đứa nọ. Rách việc! Thôi, cứ để cho bọn trẻ vô tư, hồn nhiên...
Ngày đưa ghế đến trường, vui lắm! Ban giám hiệu ngỏ lời cảm ơn và tặng An, Tuấn bảng “Tấm lòng vàng”. Xong chuyện. Bọn trẻ tha hồ mà ngồi chơi nhé!
Mãi đến tuần sau An mới có dịp tới trường lo công chuyện. Vẫn hàng cây, vẫn sân cỏ, nhưng sao nhiều ghế quá vậy? Dễ có gần năm chục cái ghế. Cả sân trường chật kín. An vừa đi vừa nhẩm đọc các hàng chữ in trên ghế: Phụ huynh em... giám đốc công ty X, Phụ huynh em... tổng giám đốc công ty E, Phụ huynh em... doanh nhân thành đạt M... Ôi chao! Xa xa, hiệu trưởng cười trong nắng.
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận