04/01/2011 07:15 GMT+7

Gái VIP: "Tiền không phải là tất cả!"

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TT - "Tiền không phải là tất cả!" - câu nói có người cho là lên gân, cũ kỹ nhưng đặt vào đâu dường như cũng thấy có lý. Cái lý đó một lần nữa được khẳng định trong vở Gái VIP (kịch bản: Viễn Hùng, đạo diễn: Hạnh Thúy) vừa chính thức công diễn tối 30-12-2010 tại sân khấu Phú Nhuận, TP.HCM.

d4ohqrwS.jpgPhóng to

Diễm Phương (vai Thảo Ly) và Văn Ruy (vai ông Lâm) trong vở Gái VIP - Ảnh: Sân khấu Hồng Vân cung cấp

Vì "tiền là tất cả" nên ông bà Lâm (Văn Ruy, Hồng Ngọc) bỏ mặc cậu quý tử Hưng (Diệp Tiên) để suốt ngày xoay tròn với ký kết, hợp đồng. Vì "tiền là tất cả" nên Thảo Ly (Diễm Phương), cô sinh viên đại học, chấp nhận trở thành gái VIP ở vũ trường với mong muốn được đổi đời nhanh chóng.

Ðây là lần thứ ba Hạnh Thúy trở lại với vai trò đạo diễn sân khấu sau hai vở diễn (Dòng nhớCuộc chiến ẩm thực). Lần này bà bầu Hồng Vân giao vào tay chị toàn lính mới - các sinh viên vừa tốt nghiệp Trường ÐH Sân khấu điện ảnh.

Sự mới mẻ, trẻ trung của các diễn viên phần nào đem lại nét mới lạ, sinh động cho sàn diễn, nhưng cũng chính là thách thức với đạo diễn để truyền tải đến người xem những thông điệp nhân văn.

Lối kể chuyện của Hạnh Thúy nhẹ nhàng, đôi lúc hơi... câu giờ nhưng lúc cần cũng quyết liệt khiến người ta giật mình với những nghiệt ngã của sự thật.

Cái kết mở cũng là sự lựa chọn khá lạ gợi nên nhiều suy ngẫm và thức tỉnh những toan tính, lọc lừa...

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên