07/02/2005 08:21 GMT+7

Gà mái mơ

MẪU HẬU
MẪU HẬU

TTC - Cô xếp đôi cánh gà vào hai bên hông một cách thật điệu, y như một siêu mẫu có đẳng cấp. Đôi cánh tuyệt quá: vừa được duỗi suôn đuột theo lời khuyên của chuyên gia về lông gà "thẳng bao giờ cũng thời trang", thêm vào đó là màu nhuộm dành cho mùa xuân: nâu đồng pha than có chút ánh bạc, chẳng biết gọi là màu gì.

bzuF35Ep.jpgPhóng to

Cái mỏ cứng màu vàng trông rất lỗi thời, cô định bụng sẽ đến thẩm mỹ viện để chỉnh sửa sao cho mềm mại và gợi cảm, dù như thế cô sẽ khó mổ lấy thức ăn. Ăn mà nhằm nhò gì, lo cho có ngoại hình trước đã. Đẹp để đi chơi tết. Sau đó, khi tết nhứt đã xong, cô dự định không ở nhà lo việc đẻ trứng buồn tẻ nữa cô phải tìm việc làm. Mà muốn có việc làm lương cao phải có ngoại hình!

Tấm gương trong suốt phản ánh trung thực một cô gà mái mơ thời đại bùng nổ công nghệ sửa sắc đẹp. Cô nghiêng đầu qua lại nhìn ngắm cái mào nhỏ xíu, lúc trước có màu truyền thống tai tái, nay có màu huyết dụ sang trọng, khác màu đỏ "xã hội đen" của mào gà trống.

Cô mới đi xăm về, theo lời chuyên viên thẩm mỹ, phải đến 3 năm mới phai. Còn làn da gà nổi lên có hột (mỗi lần có gì sợ hoặc thấy ớn, người ta thường bị… nổi da gà là vậy) đã trở thành dĩ vãng. Làn da mới của cô mịn màng như da em bé nhờ kỹ thuật siêu mài mòn và trắng hồng nhờ tắm trắng siêu tốc. Nhưng cô phải trả giá đắt lắm, vì da láng mịn thì lông không có chỗ để cắm vào.

Gà không có lông gà thì coi sao được. Đâu phải là gà. Nên cô lại tốn tiền dán lông và nối lông, theo kiểu nối lông mi ấy. Từng cọng, từng cọng xếp lên nhau trông ngay ngắn hơn mọc tự nhiên, dán khá chắc. Còn đôi mắt tròn xoe của cô nữa, để cửa sổ tâm hồn thêm ấn tượng, cô vào ngay dịch vụ thẩm mỹ mới nhất: thêu chân mày. Mắt gà mà có cặp lông mày thêu thì khác thường lắm. Cô biết chắc như thế.

Thân hình gà mái mơ thì mập phải biết, tròn vo, đầy mỡ. Nhìn vào một vóc dáng béo phì như thế người ta chỉ thèm ăn gà đút lò, gà hấp cải bẹ xanh, gà xối mỡ. Cô không muốn "điều đó rồi xảy ra, em biết và em biết" như lời một bài hát đã cảnh báo.

Chuyên gia thẩm mỹ cam đoan với cô: sẽ tạo cho cô một thân hình tuyệt mỹ, rõ rệt 3 vòng, nhất là cái eo, nó sẽ thắt lại như eo hạt đậu phộng. Toàn bộ mỡ thừa bị loại bỏ hết. Cô sẽ là gà mái mơ đẹp chứ không phải gà mái mơ… mỡ! Nhìn cô người ta có thể ghen tức và có thể mua về nhưng không phải để ăn thịt. Vậy là tốt rồi.

Cô được quấn nóng, quấn lá cây ( nghe nói đây là phương pháp làm đẹp của các cung tần mỹ nữ thời xa xưa nào đó ). Chỉ sau 10 lần trị liệu là giảm mập thấy rõ. Cách quấn lá cây này phù hợp với gà mái sau khi… sinh trứng! Không có nguy cơ tử vong.

Cô còn làm móng gà nữa chứ. Không săn sóc sắc đẹp thì thôi, đã chơi thì chơi cho tới bến luôn, từ mào đến móng không chừa thứ gì. Đôi chân gà của cô có thêm bộ móng theo đúng "tục ngữ" truyền miệng của người ta: gà móng đỏ. Mỉm một nụ cười mỏ nhọn ( thực tình mà nói, dù có làm môi trái tim tô màu nho chín mọng, "môi" của cô cũng vẫn mang nét đẹp ngày ấy - mỏ nhọn của loài gia cầm), cô khoan khoái tự thưởng mình bằng những nốt nhạc vui cục cục.

Qua tấm gương soi, cô nhìn thấy gà trống đứng sau lưng, mắt hắn mở to đến độ muốn rớt ra ngoài như mắt con mèo quỉ sứ trong phim hoạt hình Tôm và Gie-ry, còn cái mỏ dữ tợn thì há hết cỡ thấy cả cái lưỡi gà nhỏ xíu đang giựt giựt. Hắn đập cánh phành phạch, nhào tới giơ đôi cựa sắc lên và quát inh ỏi: “Mụ phù thủy kia, đi khỏi đây ngay, không thì ta đá cho một phát bay vào nồi bây giờ. Gà gì mà… ghê thế!”.

Cô vừa hoảng hốt vừa chán chường, thở dài đánh sượt: Thật đúng là không có con mắt mỹ phẩm, không biết chiêm ngưỡng cái đẹp. Ta thà chết vì bị đút lò còn hơn sống với gã gà trống mù màu này… Cô bỏ đi tím chiều hoang biền biệt không thèm quay về ổ gà nữa.

MẪU HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên